Lần đầu dùng app đóng tiền điện, bà vợ 'tối cổ' phát hiện địa chỉ lạ ngoại thành

| Tâm sự

Chồng tôi thường trêu đùa chê tôi cổ hủ, lạc hậu khi xã hội đang chuyển mình từng ngày tới '5 chấm 0' rồi mà tôi vẫn dùng công nghệ 'chấm cơm'.

Xem ti vi thấy ngay cả những người nông dân ở khắp nơi trên thế giới họ cũng dùng ví điện tử, dùng điện thoại để thanh toán các loại tiền khi mua sắm mà không cần tới tiền mặt, chồng tôi bảo vợ chồng mình là công chức, lại ở thủ đô mà sao em chậm chạp không cấp tiến gì cả. Vì thế anh thường tranh trả các phần tiền điện, tiền nước hàng tháng giúp tôi bởi cái đó anh chỉ cần "bấm nút" là xong.

Tôi yên tâm vui vẻ khi thấy chồng chia sẻ việc nhà với vợ. Vậy mà hôm trước, tình cờ thấy cô bạn đồng nghiệp bảo dùng ứng dụng của nhà mạng điện thoại thanh toán tiền điện nước được giảm giá 20%. Với mức tiêu thụ điện của nhà tôi, 20% cũng là nhiều đấy chứ.

Thế là lần này tôi chủ động cài đặt ứng dụng và đóng tiền điện nhằm tiết kiệm tiền. Tôi nhập vào tài khoản thanh toán tiền điện bằng số điện thoại của chồng tôi. Rất nhanh chóng cô bạn đồng nghiệp đã hướng dẫn tôi thanh toán thành công. Tôi hí hửng nghĩ rằng thế là tiết kiệm được hộp sữa cho con rồi.

Lần đầu dùng app đóng tiền điện, bà vợ tối cổ phát hiện địa chỉ lạ ngoại thành - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Thế nhưng thật bất ngờ khi tôi lại thấy thông báo thanh toán thêm một mã số tiền điện khác nữa. Tôi không hiểu nên hỏi cô bạn đồng nghiệp, cô ấy bảo "chắc chồng chị trả tiền điện cho cả bố mẹ à?". Rõ ràng là không thể nào bởi bố mẹ chồng tôi ở với anh chị cả bên Úc rồi, gia đình có ai cần chúng tôi chia sẻ hỗ trợ kinh tế đâu.

Sự việc bất thường khiến tôi sinh nghi liền lần mò theo mã số thanh toán thì phát hiện ra địa chỉ một căn hộ chung cư ở ngoại thành, gần cơ quan chồng tôi làm việc.

Trưa hôm đó tôi tới tận nơi và thực sự không thể tin vào mắt mình những gì đang nhìn thấy. Chồng tôi và một cô gái trẻ đang tay trong tay bước ra cửa thang máy tiến tới căn hộ chung cư đó. Cô gái đó trẻ hơn tôi rất nhiều và nhìn tràn đầy quyến rũ.

Hóa ra trưa nào cũng vậy, chồng tôi lấy cớ đi làm xa không về nhà nên đã có "phòng nhì" gần cơ quan như thế này.

Tiến tới trước mặt hai người họ, tôi tát thẳng tay vào mặt chồng và nói với cô gái: "Loại đàn ông bạc bẽo, tôi không cần nữa. Cô hãy giữ lấy".

Tôi quay lưng đi thẳng bỏ mặc kẻ phản bội đang đứng ngây người chưa kịp phản ứng lại.

Về nhà tôi viết đơn li dị, không thể chấp nhận chung sống với kẻ hai mặt như vậy được. Nhưng tôi chợt nghĩ, căn hộ chung cư đó là tiền của chồng tôi mua cho cô ta, tại sao tôi lại không đòi lại để cho các con tôi, tại sao tôi lại dễ dàng từ bỏ tài sản mà chúng tôi đã có được trong cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm này.

Tuy nhiên, hiện giờ tôi vẫn đang đau đầu chưa biết nên làm gì để đòi lại căn hộ đó cho các con tôi.

Theo Minh Ngọc (Infonet)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.