Lần đầu tới nhà người yêu, em choáng váng ngay từ cửa và càng hoang mang hơn khi gặp bố mẹ anh

| Tâm sự

Cứ nghĩ nhà người yêu rất giàu có. Nào ngờ, nhìn người yêu chăm sóc mẹ đang nằm liệt giường, em ám ảnh và sửng sốt.

Em gặp Q trong một lần đi sửa xe. Q là nhân viên ở cửa hàng xe máy, đẹp trai, hài hước và luôn cười nói thoải mái với khách. Chính anh là người nhận xe em nên chúng em trao đổi, nói chuyện rồi lấy số điện thoại của nhau. Về nhà, Q chủ động nhắn tin cho em để làm quen. Dưới sự theo đuổi nhiệt tình của anh, em đã đồng ý trở thành người yêu chỉ sau mấy tháng quen nhau.

Em đang là nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng ổn định. Qua tiếp xúc, em luôn nghĩ gia đình Q rất giàu có. Bởi anh luôn tặng em những món quà đắt tiền mà không cần phải nhân dịp gì. Đi ăn uống, Q luôn chọn những quán ăn sang chảnh hoặc nhà hàng. Anh nói muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho người yêu. Bên Q, em đã vẽ ra một viễn cảnh thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng hôm qua, khi đến nhà anh chơi, bao nhiêu mơ mộng của em đã bị sụp đổ. Nhà Q không những không giàu có mà còn khá nghèo nàn. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ xíu, chật chội ấy chẳng có đồ đạc gì có giá trị ngoài một cái ti vi. Thấy em bối rối, Q lúng túng nói rằng anh đang dành dụm tiền để sửa nhà. Nói rồi anh dẫn em vào gặp mẹ.

Lần đầu tới nhà người yêu, em choáng váng ngay từ cửa và càng hoang mang hơn khi gặp bố mẹ anh - Ảnh 1.

Dù Q có nói là đang làm thêm nhiều việc để kiếm tiền sửa nhà, hứa hẹn cho em một cuộc sống tốt nhất nhưng em vẫn hoang mang. (Ảnh minh họa)

Vào phòng, em càng kinh ngạc khi biết mẹ anh đã bị liệt nửa người mấy năm nay. Mọi sinh hoạt, ăn uống của bà đều phải có người giúp. Bố anh cũng vì chăm vợ mà không đi làm. Bao nhiêu sinh hoạt, tiền thuốc men đều do Q gánh vác. Thế thì đến bao giờ anh mới có đủ tiền để xây nhà mới?

Nhìn Q chăm sóc mẹ, tự dưng em hoảng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh phải làm vợ anh. Không lẽ em cũng phải chăm sóc, vệ sinh cho mẹ anh hàng ngày như thế này? Hơn nữa, em sợ cái cảnh sống chui rúc trong căn nhà nhỏ xíu, nóng bức này. Em càng thất vọng vì Q đã không giàu mà còn sĩ diện, ra vẻ công tử khi tiêu tiền thoải mái vì em.

Sau khi về nhà anh, em muốn chia tay quá. Dù Q có nói là đang làm thêm nhiều việc để kiếm tiền sửa nhà, hứa hẹn cho em một cuộc sống tốt nhất nhưng em vẫn hoang mang. Nên tiếp tục hay dừng lại bây giờ?

Theo (hongngoc...@gmail.com)/Tri Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.