Lấn vỉa hè, chủ hàng thịt chó còn hất cả xô mắm tôm vào công an

| Pháp luật

Gia đình Huyền đã ngăn cản, giằng co, rồi “xin xỏ” nhưng không được trước sự quyết liệt của các lực lượng liên ngành. Bất ngờ bà chủ quán đã cầm cả xô mắm tôm loại 5 lít (còn gần đầy) hất thẳng vào những người đang thực thi nhiệm vụ.

 
Công an xã Ngọc Hồi cho biết, khoảng 7h ngày 26/9/2012, lực lượng kiểm tra liên ngành của huyện Thanh Trì phối hợp với công an xã kiểm tra các cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Đến quán thịt chó của vợ chồng Huyền, lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhưng chủ hộ cố tình không chấp hành. Công an đã tịch thu các vật dụng như bàn bán thịt, xe cải tiến dùng chuyên chở chó, dao thớt, bếp lò, xô, chậu…

Gia đình Huyền đã ngăn cản, giằng co, rồi “xin xỏ” nhưng không được trước sự quyết liệt của các lực lượng liên ngành. Bất ngờ bà chủ quán đã cầm cả xô mắm tôm loại 5 lít (còn gần đầy) hất thẳng vào những người đang thực thi nhiệm vụ.

Lấn vỉa hè, chủ hàng thịt chó còn hất cả xô mắm tôm vào công an 1
Hàng thịt chó đã đóng cửa, thay vào là hàng bán nước mía.

Bị bất ngờ, lúc mới đầu công an còn tưởng là chậu tiết chó, khi thấy mùi khó chịu mới “tá hỏa” mình vừa bị “xơi” mắm tôm bất đắc dĩ.

Kết quả, 2 công an huyện, 5 công an xã bị dính nhiều mắm tôm nhất, mặt mũi quần áo dính đầy mắm. Một số thành viên đội quản lý thị trường, người đi đường cũng bị bắn mắm tôm vào người. Công an đã bắt giữ đối tượng và tang vật về trụ sở để xử lý vụ việc.

Đối tượng Huyền không phải người của xã. Chị này quê gốc ở thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp (Thanh Trì), sinh ra trong gia đình nông dân, nhà có 3 chị em, học hết cấp hai thì nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Phóng viên đã tìm đến gia đình Huyền để nắm bắt thêm thông tin. Phạm nhân này mặc dù đã được xét xử (12 tháng tù về tội làm nhục người khác) nhưng do con còn nhỏ nên được tại ngoại. Chồng của Huyền cho biết, dạo này vợ anh đi bán hàng cho hãng nhân sâm Hàn Quốc, từ sáng tới tối mịt mới về.

“Chẳng biết có tiền không nhưng đi suốt ngày, con còn nhỏ phải nhờ ông bà nội trông hộ. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm nay, đã có hai đứa con trai, cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ mới được 25 tháng. Nhà tôi bán thịt chó từ đời bố tôi năm 1992, đến nay “truyền lại” cho các con. Do nóng nực, bán chậm nên gia đình tôi phải “tạm nghỉ” bán thịt chó khoảng hơn tháng nay để bán nước mía ở vỉa hè kiếm sống”, người chồng nói.

Người chồng phân trần: “Gia đình tôi từ bố mẹ, vợ chồng con cái tôi, và cả chú em mới lấy vợ đều ở chung trong căn nhà hai tầng cũ kỹ. Chẳng ai có công ăn việc làm ổn định, nên cả đại gia đình tám miệng ăn chỉ trông chờ vào quán thịt chó này, từ mua chó, giết mổ, bán hàng... nhưng chỉ bán thịt chó sống (chó chặt) chứ không nấu chín, bán tại cửa hàng như mọi quán khác. Hôm đó, lực lượng chức năng đến kiểm tra, chắc do quá nóng giận nên vợ tôi không kiềm chế được, có hành động như vậy”.

Người chồng nói thêm: “Hôm đó cơ quan chức năng chỉ kiểm tra và tịch thu tài sản vi phạm của mỗi gia đình tôi nên nhà tôi mới mất bình tĩnh. Hơn nữa toàn bộ vật dụng là phương tiện “kiếm ăn” của gia đình bị thu giữ nên không tránh khỏi bức xúc.

Có giá trị nhất là chiếc bàn bán thịt chó nhà tôi đã mua từ lâu, mặt bàn làm bằng gỗ lim rất rộng rãi, vững chắc. Nếu bây giờ mà mua mới ước tính khoảng hơn chục chiệu.

Mua cái bàn gỗ xấu, chặt thì nhăm nhở đầy vết dao, mùn gỗ bám đầy vào dao, vào thịt cũng phải mất vài triệu. Muốn mua bàn tốt thì không có tiền nên sau khi bị thu, tôi đã nhiều lần lên xin về để sử dụng mà không được”.

Chồng phạm nhân Huyền khẩn khoản: “Hiện vợ tôi vẫn được tại ngoại do con tôi mới được 25 tháng, còn 11 tháng nữa phải đi thụ án. Gia đình tôi vẫn mong muốn các cơ quan chức năng xem xét tình tiết của vụ việc, có thể giảm nhẹ hình phạt cho vợ tôi. Nếu có thể chỉ phạt tù vài tháng, hoặc cho vợ tôi được hưởng án treo để cô ấy có thời gian chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con còn thơ dại”.

Phản bác vấn đề này, ông Hoàng Tuấn Thành, Phó Trưởng Công an xã Ngọc Hồi nhớ lại, trước đó chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm. Trong khi tất cả đều tuân thủ chấp hành, quán nhà Huyền vẫn “ngang bướng” không chịu ký vào bản cam kết, công an xã gọi cũng không chịu đến làm việc.

Đến khi bị tịch thu vật dụng lại có hành vi giằng kéo, xúc phạm, chửi bới, hắt mắm tôm để chống đối… “Vụ hắt mắm tôm đó, hai đồng chí công an huyện phải bỏ trang phục không thể mặc nổi, còn tôi bị dính đầy mặt mũi, tai, đến hàng tuần sau vẫn còn cảm giác như mùi mắm tôm vẫn trên người. Thật kinh khủng”, vị Phó Trưởng Công an xã nhớ lại.

Người dân địa phương cho biết, gia đình Huyền thuộc dạng cũng “bướng bỉnh” nên mới xảy ra cơ sự. Hôm đó, khi lực lượng liên ngành kiểm tra, trong khi mọi người đều nháo nhào tìm cách cất gọn, dọn dẹp vật dụng lấn chiếm vỉa hè thì nhà Huyền vẫn ngang nhiên “không thèm” cất dọn đồ nghề nên bị tịch thu là đúng.

Hậu vụ án, nhiều người chép miệng: “Cả nhà đấy thu nhập chẳng có gì ngoài bán thịt chó mà còn bướng. Con cái thì còn nhỏ, chỉ vì nóng giận mà phải ra tòa, rõ khổ”.

Theo Xa lộ pháp luật

hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Pháp luật -

GĐXH - Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.