Lặng người trong tang lễ thiếu tá biên phòng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

| Xã hội

Thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan biên phòng Thanh Hóa hy sinh trong lúc vây bắt tội phạm ma túy, đã về với đất mẹ, để lại mẹ già, vợ trẻ và 2 đứa con thơ dại, khiến cho đồng đội, người dân ai cũng tiếc thương, không cầm được nước mắt

Vào lúc 9 giờ sáng nay 4-6, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt (tại thôn Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Nhất (SN 1983, ngụ xã Bát Mọt) - sĩ quan điều tra, phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa ), về với đất mẹ. Thiếu tá Vi Văn Nhất đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu vây bắt tội phạm ma túy tại tuyến đường vành đai biên giới Việt - Lào chiều ngày 3-6.

Lễ truy điệu thiếu tá Vi Văn Nhất được diễn ra tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, nơi anh sinh ra và lớn lên

Trong căn nhà nhỏ của Đồn Biên phòng Na Mèo, một chiếc bàn thờ được dựng vội để đặt bát hương và di ảnh của thiếu tá Vi Văn Nhất.

Ngay từ rất sớm, các đoàn lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... đã về quê hương thiếu tá Vi Văn Nhất phối hợp với lãnh đạo, chính quyền địa phương của tỉnh Thanh Hóa làm lễ tiễn đưa người sĩ quan anh dũng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Ai cũng tiếc thương, lặng đi khi bước tới trước di ảnh của người sĩ quan biên phòng, thắp nén tâm nhang tiễn biệt người đồng đội, người con của dân bản. Nhiều người bật khóc khi chứng kiến người vợ trẻ của thiếu tá Vi Văn Nhất là chị Lương Thị Chon, khóc nấc gọi tên chồng, ngất đi nhiều lần trước quan tài anh. 2 con gái nhỏ của thiếu tá Nhất là Vi Thị Trang Nh. (SN 2015) và Vi Thị Trang Nh. (SN 2018) vẫn còn quá nhỏ để thấu hiểu được sự mất mát, đau thương đang ập xuống gia đình bé nhỏ của mình.

Theo một lãnh đạo xã Bát Mọt, thiếu tá Vi Văn Nhất là người con ưu tú của quê hương, anh là người dân tộc Thái. Năm 2002, anh nhập ngũ, sau khi được học tập đào tạo, anh trở về làm việc tại Biên phòng Thanh Hóa và biên chế vào Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm.

Các đoàn thể, cơ quan ban ngành vào đặt vòng hoa viếng, dâng hương tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Nhất về nơi an nghỉ cuối cùng

Thực hiện Kế hoạch số 1433/KH-BTL ngày 5-4 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm được giao trực tiếp thực hiện kế hoạch nghiệp vụ trên địa bàn Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Đến khoảng 14 giờ đến 20 phút ngày 3-6, ban chuyên án nhận được thông tin có một nhóm đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua biên giới từ Lào thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ, nên đã cử lực lượng mật phục, vây bắt. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực Mốc 358 (xã Bát Mọt), phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, đang xâm nhập từ Lào vào địa bàn, 3 cán bộ biên phòng đã được chỉ đạo áp sát, bất ngờ 1 đối tượng từ bên kia biên giới (cách khoảng 40 m) nổ súng bắn vào đội hình vây bắt.

Hậu quả, thiếu tá Vi Văn Nhất, trung úy Nguyễn Bình Minh và đại úy Vũ Xuân Vuông bị thương nặng, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thiếu tá Nhất đã hy sinh.

Chị Lương Thị Chon khóc nghẹn, ngất lên ngất xuống nhiều lần - Ảnh: Lê Dương

"Gia cảnh anh Nhất rất khó khăn, vợ không có việc làm đang phải nuôi 2 con nhỏ. Giờ anh ấy ra đi, không biết gia đình người thân sẽ bấu víu vào đâu. Về lâu dài, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống"- ông Lang Thanh Doãn, Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt, chia sẻ.

Được biết, trong sáng nay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã về dự lễ viếng, truy điệu, chia buồn cùng thân nhân thiếu tá Vi Văn Nhất và ủng hộ gia đình 100 triệu đồng, Bộ Quốc phòng ủng hộ 50 triệu đồng.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thăm hỏi động viên gia đình thiếu tá Vi Văn Nhất

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.