Lật tung đồ để dọn nhà, tôi nhặt được chiếc túi hồ sơ cũ mẹ chồng giấu dưới đệm nên mở ra xem và rồi bần thần vì những ghi chép của bà

| Tâm sự

Mẹ chồng đi vắng tầm 15 ngày nên tôi quyết định dọn nhà. Đến khi lột tấm ga trải đệm của bà thì thấy rơi ra một chiếc phong bì hồ sơ cũ...

Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em, chồng tôi là con trưởng, dưới là một chú út hiện đang là sinh viên. Chú út ở trọ trên thành phố chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Vợ chồng tôi lấy nhau mới hơn 1 năm nay và sống cùng bố mẹ chồng. Hai ông bà đều là người hiền lành tử tế, đối xử với con dâu như người trong nhà.

Bố chồng tôi là hội viên của xã nên khá bận rộn nhưng lương chỉ có 3 triệu/tháng. Còn mẹ chồng thì thích đi chùa chiền. Các bà trong xã tôi thường xuyên tổ chức đi tham quan vãn cảnh chùa ở khắp nơi. Lần nào mẹ chồng tôi cũng đi. Mỗi lần đi vợ chồng tôi đều cho tiền nhưng bà chỉ lấy 1-2 triệu vì bà bảo tiền xe được tài trợ, ăn nghỉ trong chùa tùy tâm thành kính nên bà không cầm nhiều tiền theo sợ rơi mất. Tính mẹ chồng tôi cẩn thận lắm.

Hôm vừa rồi mẹ chồng tôi theo đoàn đi vào tận Đà Lạt thăm mấy ngôi chùa lớn trong đó. Lịch trình phải chừng 15 ngày mới về. Trước khi đi, tôi thấy bà ngồi rang lạc với đậu, lại làm cả ruốc nấm các kiểu để mang theo. Bà đi rồi, ở nhà trời ấm lên nên tôi quyết định dọn nhà. Nhà chúng tôi ở khá nhỏ và cũ, dù hai vợ chồng đã cố gắng nhưng chưa thể xây lại nhà mới vì thiếu tiền.

Tôi mang hết chăn nệm của các phòng ra phơi. Đến khi lột tấm ga trải đệm của mẹ chồng thì thấy rơi ra một chiếc túi hồ sơ cũ. Mặt trên ghi "Tiền cho em Dương đi học và lấy vợ".

Lật tung đồ để dọn nhà, tôi nhặt được chiếc túi hồ sơ cũ mẹ chồng giấu dưới đệm nên mở ra xem và rồi bần thần vì những ghi chép của bà - Ảnh 1.

Tôi có nên bóng gió nói với mẹ chồng về số tiền này để xin bà cho tiền xây nhà không? (Ảnh minh họa)


Tôi mở bên trong xem thì thấy có 2 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi sổ là 100 triệu, một quyển sổ tay rất bé, kiểu sổ ô vuông nhỏ cũ ngày xưa và rất nhiều tiền được cột thành từng xấp. Mỗi xấp đều có 1 tờ giấy nhỏ ghi số tiền trên đó. Xấp thì ghi 10 triệu, xấp ghi 5 triệu, xấp 8 triệu. Tôi sững sờ không biết sao mẹ chồng lại có nhiều tiền như thế.

Mở quyển sổ ra thì thấy viết: "Ngày 21/3/2012, anh Chiến đưa mẹ 5 triệu". "Ngày 4/5/2012, anh Chiến đưa mẹ 8 triệu"…

Cuốn sổ viết đến ngày 6/12/2016 thì hết sổ nên tôi không biết là do hết sổ bà không viết nữa hay là đến đó là chồng tôi không đưa tiền nữa. (Chiến là tên chồng tôi còn Dương là tên em chồng).

Tôi nhẩm tính thì cả tiền mặt và sổ tiết kiệm là 226 triệu, còn trong ghi chép thì đã ghi tới hơn 300 triệu. Chắc là mẹ chồng tôi đã rút ra tiêu gần 100 triệu rồi.

Giờ em chồng đang học năm thứ 4 đại học, cũng chỉ có một thời gian nữa là tốt nghiệp rồi đi làm. Vậy thì số tiền này chắc không phải chi tiêu thêm nữa. Tôi có nên bóng gió nói với mẹ chồng về số tiền này để xin bà cho tiền xây nhà không? Vì đằng nào đó cũng là tiền của chồng tôi đưa, chú út cưới vợ thì lo sau. Hay cứ trả lại như trước, coi như không biết gì và gợi ý cho chồng để anh nhớ ra món tiền này và hỏi mẹ? Mọi người tư vấn giúp tôi với, mẹ chồng tôi có 10 ngày nữa là về rồi.

(Xin giấu tên)

Theo T.N.V.Q (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.