Lấy chồng giàu nhưng tôi phải tự lo mọi thứ

| Tâm sự

Mang tiếng lấy chồng nhà giàu, nhưng cưới xong tôi phải lo mọi thứ, không được nhờ vả bố mẹ chồng...

25 tuổi tôi lấy chồng, anh là con trai duy nhất trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ chồng tôi đều có chức quyền trong cơ quan nhà nước, nhưng cưới xong, tôi phải tự lo đủ thứ, chứ không được nhờ vả nhà chồng như những gì mọi người vẫn nghĩ.

Trước khi lấy chồng, tôi là một nhân viên ngân hàng, công việc đó là do tôi tự ứng tuyển và xin vào làm. Cưới xong, vì chỗ làm cách nhà chồng hơn 50 cây số, nên bố mẹ chồng muốn tôi nghỉ công việc hiện tại, tìm kiếm công việc khác gần nhà.

Nghĩ bố mẹ chồng nói vậy thì sẽ dùng mối quan hệ, uy tín của mình để xin cho tôi một công việc gần nhà, nên tôi bỏ việc, nhưng cưới xong mấy tháng mà không có việc làm. Tiền tích lũy cũng tiêu gần hết, vì bố mẹ chồng không cho tiền, nên tôi phải tự xin đi làm nhân viên văn phòng cho một công ty gần nhà, với mức thu nhập mỗi tháng 6 triệu đồng.

Chồng tôi mang tiếng con trai duy nhất của bố mẹ chồng, nhưng học xong anh cũng phải tự lo xin việc chứ bố mẹ không lo cho. Công việc của anh cũng vất vả, đi từ sáng đến tối mới về mà mỗi tháng cũng chỉ được chưa đến 10 triệu đồng.

Cưới xong, tôi và chồng lại chưa có thai ngay, trong khi bố mẹ chồng thì lại mong ngóng cháu, nên chúng tôi phải đi khám, chạy chữa mất vài tháng, rất tốn kém. Thi thoảng chồng lại phải đưa cả tiền lương cho mẹ để nộp tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, nên chúng tôi cũng chẳng dư giả gì.

1 năm sau đám cưới tôi mang bầu, tiền khám thai các thứ cũng là tiền của hai vợ chồng, chứ bố mẹ chồng không hề cho đồng nào. Đến khi đi sinh, cũng hai vợ chồng tự lo, chứ bố mẹ chồng không hề hỗ trợ, dù con đầu cháu sớm. Đã thế, hàng tháng chồng tôi vẫn phải đưa tiền ăn uống cho bố mẹ chồng như trước khi có con.

Không có tiền tiêu, trong khi tiền bỉm, tiền sữa, tiền sinh nở tốn kém, không dám xin bố mẹ chồng, tôi lại phải vay tiền người thân, thậm chí có lần vay cả mẹ tôi tiền để tiêu. Chồng tôi biết, nhưng cũng chẳng giúp được gì, vì thu nhập của anh có hạn, còn bố mẹ chồng thì nghĩ, chúng tôi cưới nhau không phải thuê nhà đã là may mắn hơn nhiều người rồi.

Cưới chồng nhà giàu, ai cũng nói tôi sướng, vì không phải lo lắng gì, nhưng thực tế thì bố mẹ chồng không hỗ trợ chúng tôi bất cứ thứ gì. Nhiều lúc tôi thấy, cuộc sống hiện tại của mình còn kém xa những người bạn của tôi, dù họ chỉ lấy một người chồng có gia thế bình thường.

Theo Nhung/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.