Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy được người đẹp trai hiền lành, đêm tân hôn tôi tháo chạy khỏi nhà chồng khi chứng kiến một chuyện

Thứ ba, 15:38 24/10/2023 | Tâm sự

GĐXH - Tôi vội vã rời khỏi nhà chồng và nghĩ nhiều đến ly hôn chỉ ngay trong đêm tân hôn.

Lái xe ôtô của chồng đưa con về quê ngoại chơi, vợ gục ngã khi thấy một thứ trên xeLái xe ôtô của chồng đưa con về quê ngoại chơi, vợ gục ngã khi thấy một thứ trên xe

GĐXH - Tôi gục ngã khi biết được bí mật của chồng nhờ vào một đồ vật trên xe ôtô.

Tôi bật khóc, không thể tưởng tượng nổi với những điều mình vừa nghe được, thấy được. Người chồng mà tôi tự hào, mong ngóng từng ngày để về chung một nhà, khi mọi thứ đã thành hiện thực, tôi lại đón cú sốc quá lớn. Nếu không trực tiếp chứng kiến, có lẽ nằm mơ tôi cũng không thể hình dung ra được con người thật của chồng.

Vơ vội ít quần áo, đồ trang điểm cá nhân, tôi gọi xe rời khỏi nhà chồng ngay trong đêm. Lên trên xe ô tô, tôi khóc giống như đứa trẻ, chỉ muốn hét lên mà không thể thành lời. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi như vậy, tôi đâu có kém sắc, kém tài và người tôi tin tưởng, lấy làm chồng cũng là người tử tế trong mắt tôi và nhiều người.

Trước khi rời khỏi nhà chồng, chỉ mấy tiếng trước đó tôi còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Chồng tôi là một người hiền lành, giỏi làm ăn và rất đẹp trai, ai cũng chúc mừng tôi tốt số, lấy được người chồng như vậy. Nhưng tới khi bước vào đêm tân hôn, mọi chuyện mới được phơi bày. Chồng tôi sau một ngày hôn lễ mệt mỏi, say vì uống nhiều, tôi cũng không sẵn sàng cho lắm vì cũng đã mệt.

Chồng thì nằm say trên giường, anh ấy còn không bận quan tâm tới sự có mặt của vợ. Tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm nhắm mắt, suy nghĩ những thứ vẩn vơ trong đầu. Khi tôi nằm bên cạnh, chồng tôi có điện thoại, anh ấy nghĩ vợ đang ngủ nên ra góc phòng nói chuyện điện thoại.

Lấy được người đẹp trai hiền lành, đêm tân hôn tôi tháo chạy khỏi nhà chồng khi chứng kiến một chuyện - Ảnh 2.

Đau khổ khi biết rõ con người thật của chồng ngay trong đêm tân hôn. Ảnh minh họa

Dù chồng tôi nói hơi nhỏ, song tôi nghe rõ cuộc điện thoại của chồng với ai đó: "Ôi dào, tôi lấy vợ cũng lần thứ hai rồi, chứ có phải lần đầu đâu mà ông bạn cứ phải áy náy làm gì. Lần này tôi cưới vợ hai, ông không qua được thì để lần thứ ba, thứ tư ông đến cũng được. Nói thật với ông, tôi cưới vợ cũng chỉ để kiếm tiền trả nợ thôi, chứ dại gì mà chịu trói chân".

Chồng tôi còn tiết lộ với bạn của mình rằng đám cưới nhận được nhiều tiền, vàng của nhà gái… Cưới xong là sẽ gom hết để đi trả nợ, còn chưa đủ so với số nợ đang có. Anh ta còn còn hẹn hò với người bạn hôm nào sẽ đi ăn nhậu, rồi bố trí cho mỗi người một em xinh tươi, chân dài gọi là "ăn mừng" lấy được vợ con nhà có điều kiện.

Nghe xong, tôi rất sốc, không ngờ chồng mình lại là kẻ tính toán như vậy. Anh ta cưới tôi cũng chỉ để nhòm ngó gia sản bên nhà vợ. Điều tôi kinh hãi anh ta đó là yêu bao nhiêu người thì không biết, nhưng anh ta đã từng có một đời vợ, sẵn sàng ruồng bỏ chỉ vì thấy người khác có kinh tế tốt hơn. Lối sống của chồng cũng khác hẳn với vẻ bề ngoài đẹp trai, hiền lành. Anh ta sớm hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng, ăn chơi trác táng.

Hơn một tuần nay tôi vẫn ở lại nhà bố mẹ đẻ, tôi không còn muốn gặp chồng, cũng không muốn quay trở lại nhà chồng. Tôi khóc rất nhiều, đau khổ đến tuyệt vọng, tôi chưa nói sự thật cho bố mẹ tôi biết, chỉ nói rằng tôi giận chồng nên mới về. Tôi thương bố mẹ tôi, đã vất vả lo toan cho tôi từ bé đến giờ, tưởng chừng có được chàng rể ngoan ngoãn, lịch lãm, nào ngờ là kẻ giả dối, mưu mô đào mỏ.

Chồng tôi hàng ngày gọi điện, nhăn tin để thanh minh, xin lỗi, còn đến đón nhưng tôi dứt khoát không muốn trở về, cứ nằm trong phòng khóa chặt cửa không cho vào. Tôi vẫn còn sốc và lo sợ về cuộc sống tương lai sau này nếu trở về với chồng. Biết được con người thật của chồng, tôi có nên chấp nhận mọi chuyện, hay là ly hôn anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!

Không chịu đựng nổi cảnh bị o ép suốt 3 năm, con dâu làm một việc khiến mẹ chồng phải "quay xe"Không chịu đựng nổi cảnh bị o ép suốt 3 năm, con dâu làm một việc khiến mẹ chồng phải 'quay xe'

GĐXH - Hằng ngày tôi bị mẹ chồng sai bảo, mắng mỏ đến mức phải tìm cách để khiến bà phải nể phục.

Đi đánh ghen suýt ngất khi nhận ra tình địch, muốn ly hôn ngay vì hành động lạ của mẹ chồngĐi đánh ghen suýt ngất khi nhận ra tình địch, muốn ly hôn ngay vì hành động lạ của mẹ chồng

GĐXH - Tưởng chừng tôi sẽ dạy cho tình địch một bài học, nào ngờ ê chề ra về sau màn xử lý có phần chẳng giống ai của mẹ chồng.

Mẹ đẻ lên chơi vài hôm, con gái choáng váng khi chứng kiến bà bị thông gia ép làm một chuyệnMẹ đẻ lên chơi vài hôm, con gái choáng váng khi chứng kiến bà bị thông gia ép làm một chuyện

GĐXH - Mẹ chồng tôi không biết nể nang gì cả, còn vô lý ép nhà thông gia phải làm theo ý mình.

ly hôn net

Thanhhien@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 13 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 19 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 20 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top