Lấy nhau 31 năm mới biết con riêng của chồng lên 30 tuổi
GiadinhNet - Sau 31 năm chung sống, gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Vậy mà đùng một cái, tôi phát hiện chồng tôi có con riêng bằng đúng tuổi con gái lớn của tôi...
Vậy mà đùng một cái, khi tổ chức đám cưới cho con gái lớn của vợ chồng tôi thì tôi mới phát hiện chồng tôi có con riêng. Cháu cũng là con gái, cùng tuổi với con gái tôi và hơn con gái tôi 2 tháng tuổi.
Hôm đó con riêng của chồng tôi “tình địch” của tôi đến dự đám cưới. Vì thấy cháu quá giống chồng tôi nên tôi sinh nghi. Thấy thái độ và cách cư xử của chồng tôi với mẹ con cô ấy hơi khác thường nên tôi bắt đầu để ý. Tôi làm ra vẻ bình thường và nhưng từ hôm đó tôi bắt đầu theo dõi và phát hiện chồng tôi đang đi lại với mẹ con nhà đó. Tôi bắt quả tang chồng tôi tại nhà cô ta, lúc đó chồng tôi mới thú nhận tất cả.
Tình địch của tôi là người yêu của chồng tôi trước khi chồng tôi lấy tôi. Hai người cùng quê Nam Định, yêu nhau khá lâu nhưng cô ta chia tay chồng tôi và lấy một người đàn ông khác ở Hải Phòng. Lúc đó cô ta mang thai với chồng tôi nhưng không hề biết. Chồng cô ta cũng không biết chuyện này.
Cách đây 10 năm, chồng cô ta chết vì bệnh ung thư. Từ đó cha con họ nhận nhau và cô ta và chồng tôi nối lại “tình xưa”. Thỉnh thoảng chồng tôi bảo với tôi là đi công tác mấy ngày nhưng thực chất là xuống Hải Phòng để gặp gỡ mẹ con cô ta.
Từ hôm biết chuyện đến giờ, tôi suy sụp kinh khủng. Tôi không ngờ một người như chồng tôi, vui vẻ như thế, chỉn chu và yêu thương tôi như thế mà lừa dối tôi suốt 31 năm nay.
Chồng tôi nói rằng anh ấy có lỗi nhưng là chuyện “đã rồi”. Anh ấy không muốn tôi và các con đau khổ nên đành phải giấu kín chuyện có con riêng. Nhưng điều khiến tôi đau khổ hiện nay là vì sao anh ấy không nói ra sự thật, không những lừa dối tôi mà còn tiếp tục “cặp bồ” với tình cũ khi chồng cô ta mất.
Hai con tôi đã lớn, các cháu không có vấn đề gì nhưng tôi thì dường như không thể chịu đựng được thực tế phũ phàng này. Suốt mấy tháng nay tôi dường như không ăn, không ngủ được. Tôi không biết chia sẻ với ai và không biết nên làm gì bây giờ.
Chồng tôi dường như cũng không chịu đựng nổi không khí căng thẳng trong gia đình nên bia rượu và say xỉn suốt ngày. Hôm trước anh ấy gọi tôi vào nói chuyện và đưa ra hai phương án để tôi lựa chọn: Một là tôi phải chấp nhận chuyện chồng tôi có con riêng như một sự đã rồi và không được đau khổ và trách móc chồng tôi nữa. Hai, nếu tiếp tục căng thẳng thế này thì sẽ ly hôn. Nếu ly hôn chồng tôi sẽ nhường lại căn nhà mà vợ chồng tôi ky cóp mua được, còn anh ấy sẽ về Hải Phòng sống cùng mẹ con cô ấy.
Thực sự, tôi không còn biết mình muốn gì nữa. Mong được chia sẻ và nhận được những lời khuyên kịp thời của các bạn!
Lan Chi (Hà Nội)