Lễ tri ân xúc động của thầy trò trường Chu Văn An

| Xã hội

Buổi lễ tri ân diễn ra tối ngày 22/5 là món quà vô cùng ý nghĩa mà mái trường Chu Văn An-Hà Nội dành tặng cho các em học sinh.

Đối với các bạn học sinh lớp 12, năm học cuối cấp đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, ghi dấu sự trưởng thành về cả thể chất, nhân cách, tình cảm và tri thức. Là năm cuối cùng của thời học sinh, các bạn sẽ chuẩn bị bước vào cuộc sống mới với biết bao cơ hội và thử thách.

Ngày từ buổi chiều, rất nhiều bạn học sinh đã xúng xính váy áo đến trường, sẵn sàng hòa mình vào bầu không khí lễ hội của đêm Tri ân và Trưởng thành
Ngày từ buổi chiều, rất nhiều bạn học sinh đã xúng xính váy áo đến trường, sẵn sàng hòa mình vào bầu không khí lễ hội của đêm Tri ân và Trưởng thành

Buổi lễ Tri ân và trưởng thành đã tạo cơ hội để các bạn bày tỏ tình yêu thương, lòng tri ân sâu sắc đối với ba mẹ, thầy cô – những người đã dày công nuôi nấng, dạy dỗ, miệt mài dìu dắt thế hệ học sinh thứ 109 trong suốt ba năm dưới mái trường Chu Văn An.

Hơn 500 bạn học sinh khối 12 có mặt tại buổi lễ đều có một cảm xúc bồi hồi khó tả; cung bậc xúc cảm được dẫn dắt từ niềm vui hân hoan, vỡ òa với những kỷ niệm thời học trò tinh nghịch đến nghẹn ngào ngấn lệ khi những tình cảm thiêng liêng, trân quý ùa về trong tâm trí, nhớ về công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, rồi bịn rịn lưu luyến không muốn chia xa thầy cô, bè bạn và mái trường Chu Văn An đã gắn bó thân thương.

Ngay cả các thầy cô cũng ngỡ ngàng trước sự “lột xác” lộng lẫy của các học trò
Ngay cả các thầy cô cũng ngỡ ngàng trước sự “lột xác” lộng lẫy của các học trò

Cả hội trường như lặng đi trong xúc động, lắng nghe từng lời nhắn nhủ thân tình từ các thầy cô giáo, lời tri ân chân thành của đại diện quý phụ huynh và lời sẻ chia sâu sắc tận đáy lòng của các bạn lớp 12.

Đêm dạ hội diễn ra gồm những tiết mục văn nghệ vừa sâu lắng, vừa sôi động, những lời cám ơn của thế hệ học trò gửi gắm đến các thầy cô, những khoảnh khắc đẹp của mỗi học sinh trong ba năm gắn bó dưới mái trường.

Tại buổi lễ, cô Hiệu trưởng Lê Mai Anh đã gửi lời căn dặn các học sinh lớp 12 trước khi ra trường, cũng như chúc các học sinh thế hệ thứ 109 của trường sẽ có kết quả thi thật tốt trong kì thi quan trọng sắp tới
Tại buổi lễ, cô Hiệu trưởng Lê Mai Anh đã gửi lời căn dặn các học sinh lớp 12 trước khi ra trường, cũng như chúc các học sinh thế hệ thứ 109 của trường sẽ có kết quả thi thật tốt trong kì thi quan trọng sắp tới
Đại diện các lớp 12 đã gửi tặng những bó hoa thay lời cảm ơn chân thành đến thầy cô chủ nhiệm của mình
Đại diện các lớp 12 đã gửi tặng những bó hoa thay lời cảm ơn chân thành đến thầy cô chủ nhiệm của mình
Tại phần hội, lần lượt các lớp 12 đã lên sân khấu, gửi tặng lời ca, tiếng hát của mình đến thầy cô, bạn bè, đến mái trường THPT Chu Văn An thân thương
Tại phần hội, lần lượt các lớp 12 đã lên sân khấu, gửi tặng lời ca, tiếng hát của mình đến thầy cô, bạn bè, đến mái trường THPT Chu Văn An thân thương
Vốn được biết đến là những học sinh đa tài, học giỏi, các chàng trai, cô gái khối 12 THPT Chu Văn An đều cháy hết mình trong những giây phút cuối cùng được đứng cùng nhau trên sân khấu
Vốn được biết đến là những học sinh đa tài, học giỏi, các chàng trai, cô gái khối 12 THPT Chu Văn An đều cháy hết mình trong những giây phút cuối cùng được đứng cùng nhau trên sân khấu
Các nữ sinh trường Bưởi đầy quyến rũ, mạnh mẽ, trưởng thành
Các nữ sinh trường Bưởi đầy quyến rũ, mạnh mẽ, trưởng thành

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.