Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số huyện Kiên Lương

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên Dân số năm 2012 nhân Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Dân số Thế giới 11/7.

Bác sỹ Mai Thu Nguyệt - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang - trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số cho các cá nhân tại liên hoan có thành tích đóng góp cho chương trình DS-KHHGĐ huyện Kiên Lương những năm qua.

Tham gia liên hoan, 7 đội thuộc 7 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện tranh tài ở 3 phần thi: Chào hỏi-chúng tôi là tuyên truyền viên dân số; tọa đàm thuyết trình và thi tài năng bằng việc trình bày một tiểu phẩm ngắn. Các đội đã đem đến các tiết mục dự thi hấp dẫn trong không khí sôi nổi, giao lưu và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
 
Liên hoan tuyên truyền viên dân số năm 2012 của huyện Kiên Lương thực sự là một sân chơi bổ ích nhằm tạo điều kiện, cơ hội để các cán bộ và cộng tác viên dân số cơ sở giao lưu kinh nghiệm cũng như học hỏi kỹ năng truyền thông, tư vấn tại cộng đồng. Cả 7 đội diễn xuất hết mình trên sân khấu, đem lại cho người xem những cảm nhận xúc động về công việc thầm lặng mà ý nghĩa của đội ngũ những người làm công tác dân số ở cơ sở. 

Ở phần thi tọa đàm, thuyết trình, bên cạnh kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác dân số ở địa phương mình, các đội đã đem đến liên hoan những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao kiến thức, cũng như ý thức trong việc tự chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ cho bản thân, gia đình. Nhiều mô hình can thiệp ở địa phương của các ban ngành, đoàn thể lồng ghép truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe cho người dân đạt kết quả tốt, đem lại niềm tin cho nhân dân, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Chị Hồ Thị Kim Thoa - Cộng tác viên dân số ấp Bãi Chướng (xã đảo Hòn Nghệ) - phấn khởi cho biết đây là lần đầu tiên chị được tham dự liên hoan. Mặc dù điều kiện xã đảo còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng chị em cộng tác viên dân số ở đây luôn nhiệt tình tham gia công tác, tích cực tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân và gia đình.
 
Tiểu phẩm “Táo dân số” do đội thi xã Bình An biểu diễn, đơn vị đạt Giải Nhất liên hoan tuyên truyền viên Dân số huyện Kiên Lương
năm 2012.
Ở phần thi tiểu phẩm của các đơn vị tham dự liên hoan, người xem cảm nhận được sự mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của những diễn viên không chuyên là các cán bộ và cộng tác viên dân số, tuy vậy thông điệp mà họ gửi gắm đằng sau mỗi tiểu phẩm lại là những câu chuyện mang tính thời sự, đầy chất nhân văn: KHHGĐ để xây dựng gia đình hạnh phúc, thoát khỏi đói nghèo, chăm sóc nuôi dạy con cái thành tài, thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt sinh con trai hay con gái...
 
Nhiều đội đã đầu tư trang phục ấn tượng, hình ảnh minh họa rõ nét, những tiết mục văn nghệ, bài vè…đã giúp người xem có thể cảm nhận được một cách sâu sắc được trái tim, tấm lòng nhiệt huyết vì sự nghiệp dân số của các thí sinh.
 
Chị Lê Thị Giang - Cộng tác viên dân số ấp Cờ Trắng (xã Hòa Điền) - chia sẻ: Tiểu phẩm của chúng tôi tham dự liên hoan có tựa đề “Sai thì sửa”. Qua tiểu phẩm này đội chúng tôi muốn gửi đến liên hoan một thông điệp, không nên trọng nam khinh nữ, không sinh nhiều và cố sinh cho được con trai; phải dừng lại ở hai con để nuôi dạy con cái thành tài.
 
Sau một ngày sôi nổi tranh tài, Liên hoan tuyên truyền viên dân số năm 2012 huyện Kiên Lương thực sự là cơ hội cho các cán bộ, cộng tác viên dân số ở cơ sở giao lưu học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở đồng thời góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác DS/KHHGĐ.
 
Liên hoan đã trao giải Nhất cho đơn vị xã Bình An, giải Nhì cho xã đảo Hòn Nghệ, giải Ba cho xã Hòa Điền và 4 giải khuyến khích cho các xã, thị trấn tham dự liên hoan.
 
Tuấn Nghĩa
kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.