Lỡ dính bầu rồi sảy thai, em gái trẻ bị người tình bỏ rơi
"Anh ấy khen em xinh, khen em có cơ thể đẹp, anh ấy nói yêu tất cả, yêu nhất là sự ngây thơ, trong sáng của em. Lúc ấy, em dù biết anh đã có gia đình, nhưng lại thấy thương anh vì sống bên người vợ không mang lại cho anh hạnh phúc..."

Em chưa tròn 20 tuổi, anh ấy thì lại là đàn ông có vợ con rồi. Em biết mình không nên dây dưa với những người đã có gia đình, nhưng lý trí không thắng nổi con tim.
Anh ấy làm nghề lái xe đường dài hay ghé quán nhà em ăn cơm, mối quan hệ của chúng em không ai biết, nhưng em đã trao cho anh ấy thứ quý giá nhất đời con gái.
Hồi mới chính thức yêu nhau, anh ấy rất ngọt ngào, chiều chuộng em. Lần nào đi lái xe ghé qua anh ấy cũng mang quà. Quà nhỏ thôi không phải có giá trị nhiều, nhưng luôn là những thứ anh ấy để tâm tìm kiếm, tranh thủ đi mua ở mỗi nơi anh ấy qua khiến em rất cảm động.
Anh ấy khen em xinh, khen em có cơ thể đẹp, anh ấy nói yêu tất cả, yêu nhất là sự ngây thơ, trong sáng của em. Lúc ấy, em dù biết anh đã có gia đình, nhưng lại thấy thương anh vì sống bên người vợ không làm cho anh hạnh phúc, gia đình ngột ngạt nên mới phải vất vả chọn nghề chạy xe đường dài, vừa là nuôi sống các con vừa tránh những lúc căng thẳng bên gia đình. Anh bảo chỉ có nghề rong ruổi trên những cung đường khiến anh vui, và điều anh vui nhất là anh đã gặp em. Em nghĩ mình sẽ cứ thế này mang lại hạnh phúc cho anh mà không cần danh phận gì cả.
Bây giờ những điều tốt đẹp đó chỉ còn là quá khứ. Anh đã trở thành con người khác khi em thông báo với anh rằng em trót dính bầu rồi. Em không hiểu tại sao lại như vậy, em nghĩ mình đã căn ngày chính xác, đã rất cẩn thận khi gần anh, em còn ít tuổi, em cũng chưa sẵn sàng làm mẹ cơ mà. Nhưng có con, có lẽ đó là số phận.
Anh chửi rủa em không ra gì. Anh bảo anh tưởng em ngây thơ trong sáng, ai ngờ cũng là cáo già đội lốt thỏ non để bẫy anh. Anh nhẫn tâm nói cái thai này còn chưa biết chắc là của anh hay của ai, anh chạy xe đường dài thi thoảng mới ghé qua, làm sao anh biết trong lúc không có anh em qua lại với những ai, nhất là khi em dễ dãi như thế.
Em không tin nổi vào tai mình khi nghe người đàn ông bình thường ngọt ngào với em đến vậy giờ lại nói với em những câu như thế. Em với anh cãi nhau, anh nổi điên bạt tai em, em bị bất ngờ mất thăng bằng nên ngã đập người xuống đất. Rồi em thấy đau bụng quá, em bị ra máu, anh ấy đưa em đến viện nhưng con không giữ được...
Từ khi chuyện xảy ra đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua rồi. Anh ấy không đến nữa. Bố mẹ biết chuyện rất buồn nhưng không trách gì em. Nhìn bố mẹ vậy em càng khổ tâm. Tình yêu của em có phải đã kết thúc rồi không? Có phải cho qua như vậy là quá dễ dàng cho anh ấy? Em vẫn chưa thể tin tình yêu của em lại có ngày hoá thành cơn oán giận như bây giờ. Em nên làm sao?
Theo Dân Trí
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 13 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.