Lo lắng khi vợ nhận được lời tỏ tình từ trai lạ

| Tâm sự

Trước đây tôi vẫn nghĩ vợ mình không hấp dẫn, nhưng kể từ khi biết cô ấy được tỏ tình, tôi lại rất lo lắng...

Vợ năm nay cũng gần 40 tuổi, cô ấy là người phụ nữ sống nội tâm và suốt ngày chỉ loanh quanh ở cơ quan rồi về nhà, lo dạy dỗ con cái rồi cơm nước cho chồng, con. Cô ấy cũng không thích ăn diện, không làm mắt, làm môi và cũng chẳng làm tóc hay móng gì cả. Khác xa với những người bạn học, người đồng nghiệp của cô ấy ở cơ quan.

Lo lắng khi vợ nhận được lời tỏ tình từ trai lạ - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Tôi cũng là mối tình đầu tiên của vợ, là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng cho đến thời điểm này. Nên đã có lúc tôi xem thường vợ và từng nghĩ, chắc không có tôi, cô ấy sẽ chẳng có ai để ý đến.

Có một thời gian cách đây 2 năm, tôi đã từng có người phụ nữ khác, rồi bị vợ phát hiện. Cô ấy nổi khùng lên và đòi ly hôn, cô ấy nói không chấp nhận được sự phản bội, nhất là khi bản thân mình đã hết lòng hy sinh, chăm sóc.

Nhìn thấy vợ rơi nước mắt sau bao nhiêu năm chung sống, chán nản và không muốn làm bất cứ việc gì. Cô ấy bỏ đi 5 ngày, để tôi lo toan việc nhà cửa, con cái, đưa đón và dạy dỗ con học hành. Lúc này tôi mới cảm nhận được nỗi vất vả của vợ, cảm nhận được cô ấy đã hy sinh vì bố con tôi như thế nào suốt những năm qua.

Nên tôi điện thoại năn nỉ vợ trở về, tôi hứa sẽ thay đổi, chấm dứt mọi thứ để cô ấy không còn buồn nữa. Tôi đã làm vậy suốt 2 năm qua, nên tình cảm giữa hai vợ chồng bắt đầu được củng cố. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vợ mình thiếu sức hấp dẫn hơn rất nhiều cô gái khác ngoài kia.

Cho đến một ngày, tôi vô tình vào zalo của vợ, phát hiện ra cô ấy nói chuyện rất nhiều với một người đàn ông lạ, họ là đồng nghiệp cũ với nhau. Anh ta không ngại tỏ tình với vợ tôi và so sánh sự chu toàn, dịu dàng của cô ấy với vợ mình, rồi ao ước, "giá như vợ anh chỉ bằng một nửa của em, chắc rằng anh sẽ không cảm thấy cô đơn như thế".

Vợ tôi là một người phụ nữ chuẩn mực, cô ấy luôn đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ, nên không có chuyện đi quá giới hạn khi còn sống bên tôi. Cô ấy đáp lại lời tỏ tình với người đàn ông kia bằng khuôn mặt cười và khuyên anh ấy hãy thông cảm nhiều hơn cho vợ mình, cô ấy cũng nói, không có gì quan trọng hơn gia đình, quan trọng hơn những đứa con của chúng tôi lúc này. Nên từ chối những buổi hẹn hò, những món quà người đàn ông ấy mua tặng.

Đọc xong đoạn tin nhắn giữa vợ và người đàn ông ấy, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về vợ mình. Hóa ra, cô ấy đẹp và có giá hơn tôi thường nghĩ rất nhiều. Cô ấy biết đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ khi đang sống với tôi, còn tôi thì luôn xem thường vợ và chẳng có giới hạn nào cho bản thân, dù đã làm chồng, làm cha.

Tôi thấy mình phải thay đổi, để xứng đáng hơn với người phụ nữ ấy!

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.