Lời nói dối khiến người yêu cũ của chồng gặp nguy kịch

| Tâm sự

Biết được mọi chuyện, em bủn rủn chân tay. Dù vẫn theo đoàn rước dâu về nhà chồng nhưng em cảm thấy rất trống rỗng.

Ngày hôm nay là ngày trọng đại của cả đời em. Là ngày đáng ra em sẽ được hưởng hạnh phúc. Nhưng em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này.

Em và chồng quen nhau được gần 1 năm thì kết hôn. Em quen anh qua mạng xã hội, khi ấy em đang còn là sinh viên đại học và anh đã ra trường. Qua một diễn đàn học tập, em đã được anh chỉ bảo tận tình và định hướng nghề nghiệp. Em khi ấy đã mang lòng yêu anh dù biết lúc đó anh đã có người yêu.

Em vẫn âm thầm yêu anh dù chưa một lần gặp gỡ. Cho đến khi anh nói mình mới chia tay người yêu, lúc ấy em mới tận dụng cơ hội để tiếp cận anh. Em biết anh là một người đàn ông si tình. Anh kể mình rất yêu cô gái ấy, nhưng bố mẹ anh kịch liệt ngăn cản nên anh đành phải chọn chữ hiếu thay vì tình yêu.

Rồi dần dần, chúng em nói chuyện nhiều hơn và quyết định gặp nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã hứa với lòng sẽ làm vợ của anh và khiến anh yêu em. Khoảng thời gian ấy vì vẫn còn vương vấn tình cũ nên anh hay gặp em để tâm sự.

Lúc ấy người yêu cũ của anh gọi điện, em nghe máy và tự nhận mình là người yêu mới của anh. (Ảnh minh họa)

Có một lần khi anh đi vệ sinh, anh đã để điện thoại ngay trên bàn. Lúc ấy người yêu cũ của anh gọi điện, em nghe máy và tự nhận mình là người yêu mới của anh. Cô ấy nói với em là cái thai của cô ấy với anh đang nguy hiểm, anh cần phải biết. Nhưng khi đó em ích kỷ quá nên đã nói dối mình cũng đã có thai và chúng em sắp kết hôn. Cô gái đó xin lỗi em rồi vội vàng cúp máy.

Có lẽ sau cuộc điện thoại ấy người yêu cũ của anh đã không còn liên lạc nữa, vì vậy mà anh dần nguôi ngoai và có tình cảm với em. Đối với bố mẹ chồng em rất khéo léo. Vì vậy chỉ hơn nửa năm thì 2 bên gia đình đã rục rịch chuyện cưới xin.

Em đã quên đi người yêu cũ của chồng và anh cũng không bao giờ nhắc đến cô gái kia trước mặt em. Em cứ nghĩ em đã là người chiến thắng và có được trái tim của anh vì vậy anh mới chọn em làm vợ, thế nhưng có lẽ chồng em vẫn còn yêu cô gái kia rất nhiều.

Sáng nay khi đợi nhà trai đến rước dâu em đã háo hức chờ đợi khoảnh khắc mà em mong chờ từ lâu lắm rồi. Nhưng khi mọi người bước vào, em lại không thấy chồng đâu. Sợ anh xảy ra việc gì, em đòi mọi người phải nói cho em nghe sự thật.

Anh bạn đi cùng đoàn rước dâu nói rằng đang trên đường thì chồng em nghe tin người yêu cũ của anh vì sảy thai nên trầm cảm, hôm nay biết tin anh cưới vợ, cô ấy đã tự tử và hiện rất nguy kịch. Nghe được tin này, chồng em ngay lập tức bỏ cả đoàn rước dâu để bắt taxi đến viện với cô gái kia mà chẳng nói với em lời nào.

Biết được mọi chuyện, em bủn rủn chân tay. Dù vẫn theo đoàn rước dâu về nhà chồng nhưng em cảm thấy rất trống rỗng. Hôm ấy cô gái kia đã vừa khóc vừa nói rằng con của anh và cô ấy có khả năng sẽ sinh non, vậy mà em nỡ nói những lời đó. Em cảm thấy rất tội lỗi, có phải tất cả là do em không?

Theo Thời đại

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.