Lúc khó khăn nhất, tôi đưa 2 cuốn sổ đỏ cho sếp mượn, đến khi được sếp trả ơn mà tôi hoang mang vô cùng

| Tâm sự

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của sếp, mong mỏi tôi hãy chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của anh ấy mà tôi lo lắng thật sự.

Tôi đã gắn bó với công ty sản xuất X đến nay được hơn 12 năm. Sếp của công ty tên là Việt, bằng tuổi tôi nhưng anh ấy từng trải và rất chững chạc. Tôi đã đi làm ở nhiều nơi nhưng chưa nơi nào được sếp đối xử tốt như ở đây.

Tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường, thế nhưng mỗi lần gặp đối tác hay đi công tác, sếp thường kéo tôi cùng đi. Anh ấy bảo tôi là người thật thà, thẳng thắn, rất đáng tin tưởng. Sếp luôn động viên tôi cố gắng trau dồi năng lực để tương lai được đề bạt những chức vụ cao trong công ty.

Vì xuất thân trong gia đình có điều kiện, vợ tôi thu nhập cũng rất khá, tôi không bị áp lực kiếm tiền nên chỉ muốn là một nhân viên kinh doanh bình thường cho cuộc sống được thoải mái, không muốn đấu đá cạnh tranh với đồng nghiệp.

3 năm trước, công ty gặp rất nhiều khó khăn, lúc đó anh Việt tính đến chuyện giải thể. Khi hai anh em ngồi nói chuyện với nhau, tôi biết công ty đang cần 10 tỷ để trả nợ. Không suy nghĩ nhiều, tôi đã mang 2 cuốn sổ đỏ cho sếp mượn. Bởi tôi tin vào nhân cách và trí tuệ của anh Việt. Anh đã rất bất ngờ và cảm ơn tôi rối rít, còn nói là mắc nợ tôi cả đời này.

Lúc khó khăn nhất, tôi đưa 2 cuốn sổ đỏ cho sếp mượn, đến khi được sếp trả ơn mà tôi hoang mang vô cùng - Ảnh 1.

Nhưng những lời cầu khẩn của anh làm tôi khó xử hoang mang vô cùng. (Ảnh minh họa)

Cũng nhờ có sự giúp đỡ vô điều kiện của tôi mà công ty hoàn tất được hợp đồng và nhanh chóng hồi phục. Mấy năm nay công ty làm ăn ngày càng phát triển. Tôi cũng đã nhận lại được 2 cuốn sổ đỏ. Sau đó anh Việt nhiều lần muốn bổ nhiệm tôi vào vị trí cao hơn nhưng tôi đều từ chối.

Cách đây 2 tuần, anh Việt bất ngờ tiết lộ với tôi chuyện sức khỏe đang rất yếu, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Anh ấy muốn tôi trở thành giám đốc công ty. Sếp nói con còn nhỏ, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì toàn bộ tài sản, trong đó có công ty sẽ thuộc về nhà ngoại hết.

Sếp không muốn sự nghiệp cả đời rơi vào tay nhà vợ, muốn tôi gánh vác để giữ cơ nghiệp cho con trai anh ấy. Anh Việt sợ anh qua đời rồi vợ sẽ ôm cả công ty và lấy chồng khác.

Tôi thấy mình thật sự không có năng lực lãnh đạo, tôi không dám nhận chức vụ mà anh Việt giao cho. Nhưng những lời cầu khẩn của anh làm tôi khó xử hoang mang vô cùng. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Theo Nhịp Sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.