Lúc nguy kịch mẹ chồng gọi tôi vào phòng đưa 2 chỉ vàng và nói một câu khiến tôi giật bắn, ngơ ngác nhìn sang anh hàng xóm đang ngồi cạnh

| Tâm sự

Khi mẹ chồng gọi tôi vào phòng bà, tôi đã thấy lạ khi thấy anh hàng xóm ngồi đó rồi. Đến khi bà nói dự định của mình, tôi giật mình kinh hãi.

Chồng tôi mất cách đây 6 năm. Suốt những năm qua, tôi và 2 con vẫn ở lại với mẹ chồng, 4 người sống nương tựa vào nhau. Mẹ chồng tôi tốt lắm, tôi coi bà chẳng khác gì mẹ đẻ. Tôi xác định sẽ không đi bước bữa mà cứ ở vậy nuôi các con khôn lớn và phụng dưỡng mẹ chồng.

Thế nhưng mẹ chồng cũng sắp bỏ mấy mẹ con tôi mà đi rồi. Bà bị bệnh nặng khó bề qua khỏi, thời gian ở lại với con cháu chỉ có thể tính bằng ngày. Bà đã dặn dò tôi, sau khi bà qua đời sẽ để lại cho mẹ con tôi căn nhà này, bảo tôi ráng giữ gìn, sau này truyền lại cho con trai tôi.

Hôm qua bà lại đột ngột gọi tôi vào phòng riêng. Trong phòng lúc ấy không chỉ có mình bà mà còn có anh Hùng là anh hàng xóm gần nhà tôi, vẫn thường sang chơi nhà và có mối quan hệ khá tốt với mẹ chồng.

Mẹ chồng bỗng lấy từ trong túi áo ra thứ gì đó rồi kéo bàn tay trái của tôi đặt vào. Tôi nhìn kỹ thì thấy là 2 chỉ vàng. "Cho con làm của hồi môn trước. Mẹ chỉ có từng ấy thôi", bà cười cười nói với tôi khiến tôi khó hiểu vô cùng. Bà cho vàng đã đành nhưng sao lại là của hồi môn, như thể tôi chuẩn bị lấy chồng không bằng?

Lúc nguy kịch mẹ chồng gọi tôi vào phòng đưa 2 chỉ vàng và nói một câu khiến tôi giật bắn, ngơ ngác nhìn sang anh hàng xóm đang ngồi cạnh - Ảnh 1.
Ai ngờ mẹ chồng lại đẩy tôi vào thế khó xử thế này. (Ảnh minh họa)

Khi tôi còn đang khó hiểu thì mẹ chồng kéo tiếp bàn tay phải của tôi rồi đặt vào bàn tay của anh Hùng, tôi giật mình rụt lại theo phản xạ.

Mẹ chồng thấy phản ứng của tôi thì thở dài: "Anh Hùng là người tốt, chắc con cũng cảm nhận được anh ấy có ý với con đúng không? Chấp nhận tình cảm của nó đi con ạ, vừa đỡ tội cho nó mà con cũng có người nương tựa. Có thế mẹ mới yên tâm mà nhắm mắt được".

Tôi sững sờ không biết phải nói thế nào, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng chẳng xong. Hùng hơn tôi mấy tuổi, từng bị vợ bỏ theo người khác, hiện tại anh vẫn sống lủi thủi một mình. Hùng tốt tính, chăm chỉ làm ăn nhưng tính tình hiền lành quá, không phải mẫu đàn ông tôi thích. Tôi biết thừa Hùng có ý với mình khi thấy anh năng nổ sang đỡ đần việc nọ việc kia rồi lân la làm thân với tôi. Nhưng trước nay tôi đều lảng tránh, để anh khỏi hiểu lầm. Ai ngờ mẹ chồng lại đẩy tôi vào thế khó xử thế này.

Sau hôm đó Hùng càng bạo dạn hơn trong cách đối xử với tôi. Anh coi tôi như thể vợ tương lai của anh rồi ấy. Điều đó khiến tôi bối rối đồng thời cũng không khỏi tức giận. Tôi phải làm thế nào đây? Dứt khoát từ chối Hùng thì lại sợ mẹ chồng buồn, bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mà chấp nhận Hùng thì tôi không muốn chút nào cả!

vanthu...@gmail.com

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.