Lúc tôi thành đạt thì chồng cũ lại muốn níu kéo hàn gắn

| Tâm sự

Lúc tôi khó khăn nhất thì không thấy chồng động viên an ủi một câu.

Cách đây 7 năm, tôi có một gia đình hạnh phúc. Mọi người luôn khen ngợi tôi tốt số, lấy được người chồng biết tu chí làm ăn, vợ chỉ việc ở nhà chăm sóc con. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ, chỉ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà tôi đã đẩy gia đình đến chỗ tan vỡ.

Ngày đó tôi chơi thân với một người bạn, lúc cô bạn gặp khó khăn tôi đã cho vay tiền mà không lấy một đồng lời nào. Khi tới hạn trả, tôi đòi nợ bạn nhưng cô ấy lại bỏ đi biệt tích. Đến lúc chồng tôi hỏi đến tiền tiết kiệm, tôi đã khai hết sự thật. Khi biết số tiền 200 triệu không còn nữa, chồng mắng mỏ tôi liền một tháng.

Cứ đến giờ ăn tối, chồng lại lải nhải chuyện tiền nong, tối nào tôi cũng ăn cơm chan với nước mắt. Ban đêm, tôi suy nghĩ chuyện xoay tiền trả chồng đến mất ngủ. Sự tra tấn tinh thần của chồng đã đến tai bố mẹ tôi. Thương con gái nên bố tôi đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trả cho con rể để tôi được sống yên ổn.

Sau đó chồng không giao tiền cho vợ giữ nữa, muốn chi tiêu gì phải được anh ấy duyệt. Qua biến cố gia đình, tôi nhận thấy chồng yêu tiền hơn yêu vợ, sống với người như thế tôi sẽ chịu nhục cả đời. Chỉ còn cách làm ra được nhiều tiền hơn chồng mới lấy lại được danh dự.

Bố mẹ đẻ lại ra tay giúp tôi lần nữa, họ cầm cố sổ đỏ để có tiền cho tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi nhớ ngày báo tin sẽ đi làm xa, chồng cười khẩy nói tôi chỉ có đi dựa dẫm đàn ông chứ làm gì ra tiền. Lời nói của chồng như tiếp thêm động lực cho tôi. Sau này mỗi khi gặp khó khăn, tôi nhớ về câu nói đó để có quyết tâm hơn. Chúng tôi ly hôn vì chồng không chịu cảnh có vợ nhưng vợ lại ở xa. Thế nên tôi đồng ý ký đơn để anh tiện đường lấy vợ mới.

Những năm ở xứ người, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và chi tiêu tiết kiệm. Hết thời hạn xuất khẩu lao động, tôi về nước và có được số vốn khá lớn. Tôi đã mua được một mảnh đất xây nhà và mở cửa hàng tạp hóa.

Trong suốt thời gian tôi đi nước ngoài, chồng cũ không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm một lần này. 2 năm nay tôi đã về nước, anh cũng chẳng quan tâm. Qua gia đình và bạn bè, tôi biết anh cũng từng qua lại với 2 người nhưng vẫn chưa cưới ai khác. Ngày hôm qua, lúc tôi đang bán hàng, bỗng anh đến và xin được nối lại tình vợ chồng.

Lúc tôi đau khổ nhất thì anh đứng ngoài cuộc, bây giờ cuộc sống của tôi tốt đẹp, anh lại muốn hàn gắn tình cảm. Theo mọi người tôi nên nói sao với chồng cũ đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.