Lương chồng 90 triệu một tháng, không đưa cho vợ đồng nào, đến khi bị bệnh anh ấy mới nhận ra sự thật phũ phàng

| Tâm sự

Chồng đau khổ nói ra căn bệnh đang phải đối mặt, tôi không thấy đau lòng mà thấy hả hê vô cùng. Phải chăng tôi quá thất đức ư?

Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, có một con trai. Vợ chồng tôi đều là sếp của hai công ty lớn, lương anh ấy mỗi tháng 90 triệu, còn tôi 50 triệu. Khi mới cưới nhau, tôi tỏ ý muốn chồng đưa tiền cho vợ cầm vì sợ anh ấy có tiền nhiều dễ bị sa ngã. Nhưng anh không đồng ý nói là tiền ai làm ra người ấy cầm.

Hàng tháng anh sẽ chịu trả tiền điện nước, mua sắm vật dụng trong nhà và nộp tiền học cho con. Còn tôi sẽ chi tiêu tiền ăn uống của cả nhà và đối nội đối ngoại.

Hai năm trước, chồng tôi ngoại tình, tôi đã bắt được và thật sự sốc khi biết anh ấy đã có con với người phụ nữ kia. Khi đó tôi uất lắm, muốn chia tay nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Bố bảo anh trai tôi đã ly dị vợ, giờ đến tôi đòi bỏ chồng thì bố mẹ còn biết nhìn mặt mũi ai nữa.

Vì bố mẹ, tôi chấp nhận tha thứ cho chồng. Tưởng tình cảm vợ chồng sẽ hàn gắn lại, nào ngờ tôi sốc thật sự khi biết anh ấy vẫn qua lại với mẹ con cô nhân tình. Thậm chí chồng tôi còn tin tưởng giao toàn bộ tiền lương cho người đàn bà kia giữ.

Lương chồng 90 triệu một tháng, không đưa cho vợ đồng nào, đến khi bị bệnh anh ấy mới nhận ra sự thật phũ phàng - Ảnh 1.
Một người thu nhập khủng như anh, sao lại có ngày mở lời vay tiền tôi chứ? (Ảnh minh họa)

Hận chồng, tôi quyết định sống ly thân, sống trong cùng một nhà nhưng mỗi người ngủ một phòng. Ăn cơm cùng mâm mà chẳng ai nói với nhau câu nào. Những ngày chồng nói là đi công tác, thực chất là ăn ngủ ở nhà nhân tình, tôi ngó lơ, không cần bận tâm. Anh ấy vì con, còn tôi vì danh dự gia đình mà cả hai không muốn ly dị.

Tuần trước bất ngờ chồng mở lời trước, anh nói là bị ung thư dạ dày và hỏi vay tôi 500 triệu để chữa bệnh. Quá sốc với tin chồng nói ra, một người thu nhập khủng như anh, sao lại có ngày mở lời vay tiền tôi chứ?

Anh buồn rầu nói là rất hối hận vì đã tin tưởng cô nhân tình, giao hết tiền cho cầm, đến khi hỏi lấy thì mới sốc khi không còn đồng nào. Tháng trước bị mất việc nên giờ không còn nguồn thu nào để chữa bệnh nữa.

Tôi không có cảm giác đau khi chồng rơi vào túng quẫn mà cảm thấy hả hê vô cùng. Đó là cái kết cho người chồng tin bồ hơn vợ. Nếu bây giờ tôi không bỏ tiền ra chữa bệnh cho chồng thì có thất đức quá không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(hanhmai...@gmail.com)

Theo Dung Nguyên (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.