Lý do bất ngờ đằng sau phát biểu 'không muốn được yêu thương' của Công nương Meghan Markle
Trong buổi gặp gỡ tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh vì quyền phụ nữ Luminary Bakery, Meghan Markle đã có những chia sẻ chân thành về hy vọng, nỗi sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn trong tâm lý của nữ giới.
Nữ công tước xứ Sussex dịu dàng an ủi một người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở vì nhớ lại quãng thời gian bị chồng cũ bạo hành không thương tiếc. Khi biết được người ngồi trước mặt mình từng bị gã chồng vũ phu dùng dao đâm, Meghan xót xa khẳng định: “Con người không phải là máy móc, không ai có quyền khống chế hay biến ta trở thành người mà họ muốn”.

Meghan đã diễn thuyết và giao lưu với Luminary Bakery tại trụ sở chính của tổ chức ở London, Anh.
Trong buổi phỏng vấn mới nhất, cô cũng lên tiếng ủng hộ việc nữ giới chủ động cởi mở và thông cảm cho nhau. Meghan cho biết: “Khi trút bỏ những vỏ bọc bên ngoài và lấy tư cách con người, đặc biệt là phụ nữ, để đối mặt với nhau, chúng ta sẽ nhận ra mình có mối liên kết cực kỳ sâu sắc, đồng thời thấu hiểu nhau nhiều hơn”.

Nữ công tước đã mở lòng về những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.

Gần đây, vợ chồng Hoàng tử Harry đã gây tranh cãi khi chia sẻ những suy nghĩ nhạy cảm về cuộc sống Hoàng gia.

Meghan tham dự Hội nghị One Young World ở London vào tháng trước.
Cô cho biết mình vẫn đang cố thích nghi với thói quen giấu giếm tâm sự của người Anh, nhưng vẫn thấy tổn thương khi đọc những lời đánh giá về vợ chồng mình trên mặt báo. Cảm giác ấy càng rõ ràng hơn qua thái độ của giới truyền thông trong buổi phỏng vấn gần đây, khi Hoàng tử Harry hé lộ một vài chuyện không như ý trong cuộc sống Hoàng gia - kể cả mối quan hệ với anh trai William.
Theo Saostar