Mắc bệnh qua đường tình dục, chồng nghi ngờ tôi ngoại tình

| Tâm sự

Tôi không quan hệ với ai ngoài chồng nhưng lại mắc bệnh qua đường tình dục, vì thế chồng nghĩ tôi ngoại tình...

Tôi ngoài 30 tuổi, lập gia đình đã được 5 năm. Tôi là một phụ nữ truyền thống và nghiêm túc trong các mối quan hệ, từ khi yêu và cưới anh, tôi hoàn toàn không có người đàn ông nào khác. Thậm chí, chồng cũng chính là người đàn ông đầu tiên, duy nhất của tôi cho đến tận bây giờ.

Mắc bệnh qua đường tình dục, chồng nghi ngờ tôi ngoại tình - Ảnh 1.

Trong khi đó, chồng làm việc trong lĩnh vực xây dựng, anh thường xuyên phải đi công tác xa, có đợt kéo dài cả tháng trời. Đã có lần anh thừa nhận với tôi, quan hệ với những cô gái làng chơi khi không có tôi ở bên cạnh.

Tôi biết, có cấm đoán chồng làm việc đó cũng không được, vì tôi không theo sát anh 24/24 giờ mỗi ngày, nên khuyên anh nếu trường hợp bất đắc dĩ phải giải tỏa, anh nên đeo bao cao su để bảo vệ cả tôi và anh, bảo vệ cả các con nữa.

Từ sau lần đó, mỗi lần chồng đi công tác vài ngày tôi đều để bao cao su vào va ly của anh, chồng không dám dùng và thường nói tôi vớ vẩn, nhưng tôi vẫn chuẩn bị, như ngầm nhắc nhở anh hãy biết điểm dừng, biết bảo vệ gia đình, vợ con.

Gần đây tôi bị mắc bệnh qua đường tình dục, đi khám, bác sĩ nói bệnh này chỉ lây nhiễm qua đường tình dục thôi. trong khi tôi chẳng có ai ngoài chồng. Thế nên chồng nghi ngờ tôi, anh nghĩ tôi phản bội lại anh, chung chạ với người đàn ông khác và lây bệnh cho anh.

Tôi không biết giải thích như thế nào để anh hiểu mình, tôi tìm kiếm thông tin trên mạng thì được biết, rất nhiều người phụ nữ bị như tôi nhưng lây từ chồng, do chồng có quan hệ không lành mạnh. Nhưng người chồng lại không có biểu hiện bệnh, vì sức đề kháng của họ tốt hơn phụ nữ, tôi nói điều đó với chồng thì bị anh đánh tôi, anh nói tôi phản bội anh mang bệnh về mà bây giờ còn già mồm để đổi tội cho anh.

Tôi không thể hiểu tại sao mình lại mắc bệnh, cũng không thể nào chứng minh  được cho chồng thấy rằng, cả đời tôi từ bé cho đến tận bây giờ, và có thể mãi về sau này, tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh mà thôi.

Theo Yến/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.