Mang kéo đi... cắt tóc người tình của chồng

| Xã hội

Phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với Kiều, Nga ra chợ mua một chiếc kéo và rủ thêm người nhà tìm tới tận phòng trọ để... xử lý tình địch.

Mặc dù đã có vợ và con trai 11 tuổi nhưng Nguyễn Ngọc Phước (32 tuổi), công nhân cơ khí ở Q.9, TP.HCM, vẫn chung sống như vợ chồng với Lê Thị Kiều hơn một năm nay. Cho đến khi bị Hoàng Thị Nga (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, vợ của Phước) cùng người nhà, tìm đến tận phòng trọ mang kéo cắt tóc đánh ghen, Kiều mới biết Phước đã có vợ.

Mang kéo đi... cắt tóc người tình của chồng 1
  

Trước đó, vào giữa năm 2012, Lê Thị Kiều (20 tuổi, tạm trú Q.9) quen biết và có tình cảm với Phước. Không hề biết Phước đã có vợ, con nên Kiều đồng ý thuê phòng để 2 người sống chung. Trong thời gian này, mỗi lần có điện thoại Phước thường đi ra ngoài nghe và không cho Kiều đụng vào điện thoại của mình.

Lợi dụng lúc nửa đêm, "chồng" đang ngủ say, Kiều lén xem điện thoại của Phước thì tá hỏa biết tên vợ của Phước là Nga. Sau đó Kiều lên mạng tìm được địa chỉ trang cá nhân của Nga và biết 2 người đã có con 11 tuổi. Sau đó Kiều phát hiện mình có bầu, nhưng đã âm thầm uống thuốc phá thai.

Qua nhiều lần điều tra, Nga biết Phước đang sống với phụ nữ khác và nghĩ người này dụ dỗ chồng nên sáng 4/6 ra chợ mua một cây kéo rồi rủ thêm người thân cùng tìm đến phòng trọ của Kiều để đánh ghen.

Tới phòng trọ, 4 người thân của Nga giữ chặt Kiều để Nga lao vào đánh và dùng kéo cắt hết tóc của nạn nhân. Đồng thời, nói người thân vào phòng trọ của Kiều lấy một laptop và điện thoại di động. Nhận được tin báo vụ đánh ghen, công an P.Long Thạnh Mỹ đã mời Nga cùng người thân và nhân chứng, người bị hại về công an phường để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đánh ghen thú nhận toàn bộ hành vi của mình và nộp lại số tài sản đã lấy tại nhà Kiều. Sau đó Kiều đã làm đơn xin bãi nại, không truy cứu các cá nhân tham gia đánh mình.
 
Theo Infonet
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.