Mang theo con khi tự thú sau khi đâm chết vợ

| Pháp luật

Sáng 28/1, dắt theo con 9 tuổi, Thành tới công an phường tự nhận đã gây ra cái chết của cô vợ 36 tuổi ngay tại nhà.

Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã bắt Lê Thành (36 tuổi) để điều tra hành vi giết vợ Phạm Thị Trang (36 tuổi) tại nhà riêng.

dau-thu-1950-1422433806.jpg

Thành khai báo, nhận đã giết vợ. Ảnh: Quốc Dũng.

Theo công an phường 11, TP Đà Lạt, nơi xảy ra vụ án, khoảng 6h ngày 28/1, Thành dắt con 9 tuổi đến phòng trực ban thú nhận đã đâm chết vợ. Ngay sau đó, công an phường tạm giữ Thành, báo cơ quan điều tra thành phố làm rõ vụ việc.

Thành khai nghi vợ gần đây quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên cãi vã. Đêm 27/1, vợ chồng lại to tiếng và trong lúc nóng giận anh ta đã cầm dao đoạt mạng vợ.

Nhà chức trách ngay sau đó đã tổ chức khám nghiệm tử thi và hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trang.

dau-thu-1-5699-1422433806.jpg

Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Quốc Dũng.

Vợ chồng Thành lấy nhau được 10 năm, có một con chung. Thời gian đầu cả hai cùng làm nghề thợ xây, về sau chị Trang làm thuê cho một trang trại gần nhà.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.