Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mảng tối cuộc đời của gã bệnh hoạn chuyên rạch đùi nữ sinh

Thứ năm, 14:33 18/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên tiếp trong một thời gian dài, hàng loạt phụ nữ trẻ, nữ sinh tham gia giao thông trên các cung đường tại TP.HCM bị một kẻ lạ mặt áp sát, dùng dao lam rạch đùi ghê rợn.

Mảng tối cuộc đời của gã bệnh hoạn chuyên rạch đùi nữ sinh 1
Các vụ án xảy ra với cùng một phương thức, thủ đoạn đã khiến dư luận thành phố từ xôn xao đến lo sợ, hoang mang. Sau nhiều ngày kiên quyết truy bắt, hung thủ gây ra toàn bộ vụ việc đã bị tóm gọn. Và tại cơ quan điều tra, mảng tối cuộc đời đầy bi kịch của kẻ bệnh hoạn này đã được tiết lộ. Oan nghiệt thay khi hắn khai rằng chuyên đi rạch đùi phụ nữ là để trả thù người mẹ đã sinh ra nhưng lại bỏ hắn bơ vơ một mình giữa cuộc đời.

Chuyên rạch đùi phụ nữ để tiêu khiển!

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra công an quận Gò Vấp (TP.HCM), khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến ngày 3/4, cơ quan chức năng liên tiếp nhận được đơn trình báo của người bị hại về việc khi đang đi bộ trên đường thì bị một nam thanh niên đến gần rồi dùng một vật sắc nhọn rạch vào đùi. Các tuyến đường mà thủ phạm chọn để gây chủ yếu là tuyến đường lớn, rất đông người qua lại như Nguyễn Oanh, giao lộ Lê Hoàng Phái, Lê Đức Thọ…

Nạn nhân đầu tiên mà tên hung thủ lựa chọn gây án là nữ sinh Phạm Nguyễn Thi V.(15 tuổi, học sinh của một trường THPT trên địa bàn). Sau giây phút kinh hoàng, gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng 19h tối 29/1, khi đang đi học thêm trên đường Nguyễn Oanh ( phường 6, quận Gò Vấp), V. chợt thấy có một thanh niên mặt mày bặm trợn tiến đến gần, sau đó bất ngờ dùng một vật sắc nhọn rạch vào đùi nữ sinh này. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng bỏ chạy. Đau đớn với vết thương do kẻ lạ mặt kia để lại, V. cúi xuống kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện đùi bị chảy máu đầm đìa, thấm ướt cả ra bên ngoài.

Bẵng đi chừng hai tháng, đến ngày 1/4, vẫn với “thủ đoạn” cũ, tên sát thủ bệnh hoạn lại tiếp tục gây án. Nạn nhân lần này là chị Nguyễn Thị Hoàng A. (21 tuổi, ngụ Gò Vấp). Tại cơ quan công an, chị A. cho biết vào khoảng 18h 40 ngày 1/4, khi đi bộ ngang qua khu vực nhà thờ An Nhơn (phường 17) thì bất ngờ có một thanh niên đi bộ lao tới phía chị, đưa tay vuốt nhẹ vào đùi rồi bỏ chạy. Tưởng người thanh niên kia chỉ ghẹo mình nên chị chẳng mấy quan tâm và tiếp tục đi về nhà. Thế nhưng chỉ một vài phút sau đó, chị thấy đau buốt ở vùng đùi nên vội cúi xuống kiểm tra thì phát hiện chiếc quần chị đang mặc bị rách một đường dài, máu chảy lênh láng cả ra ngoài. Ngay lập tức, chị A. vội đi đến phòng khám đa khoa để khâu lại vết thương và nhanh chóng đến cơ quan công an phường trình báo sự việc.

Không dừng lại ở đó, vào khoảng 12h ngày 3/4, nữ học sinh Nguyễn Ngọc P. đi xe đạp về đến đường Lê Hoàng Phái (phường 14, quận Gò Vấp) thì bị một thanh niên đi bộ dùng dao lam rạch trúng đùi rồi bỏ chạy. Chưa đầy một tiếng sau đó, lực lượng chức năng phường 6, quận Gò Vấp lại nhận được tin báo của em Minh N. (12 tuổi, học sinh) cũng bị rạch đùi tại địa phận đường số 30 (phường 6, quận Gò Vấp).

Trước việc xẩy ra hàng loạt các vụ án rạch đùi, đặc biệt nạn nhân mà kẻ bệnh hoạn nhắm đến đều là những phụ nữ, những em học sinh không có khả năng chống cự khiến người dân sống trên địa bàn xảy ra vụ việc đều bày tỏ nỗi hoang mang. Nhiều gia đình thậm chí phải xin nghỉ việc để đưa con em mình đến trường, bởi nỗi ám ảnh kẻ thủ ác “bệnh hoạn” tiếp tục ra tay liều lĩnh. Trước tính chất nghiêm trọng vụ án, lãnh đạo công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm và xã hội huy động các lực lượng trinh sát phối hợp với công an các trên địa bàn thường hay xảy ra vụ việc tuần tra, mật phục để vây bắt đối tượng gây án càng nhanh càng tốt, nhằm trấn an dư luận, mang lại lòng tin trong nhân dân.
 
Mảng tối cuộc đời của gã bệnh hoạn chuyên rạch đùi nữ sinh 2

Bí mật oan nghiệt sau tội ác kì dị

Công tử nhà giàu cũng “rạch đùi” vì hận tình

Trước vụ Nguyễn Quang Nhu, tỉnh Tây Ninh cũng xảy ra hàng loạt vụ nữ sinh bị rạch đùi gây xôn xao dư luân. Sau một thời gian “thả lưới” cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Thành Tài (28 tuổi, tức Tài “hen”, ngụ thị xã Tây Ninh), Võ Lê Hoàng Ngữ (biệt danh “trùm sò” 29 tuổi), Phan Ca Li (17 tuổi), Phạm Thanh Duy (28 tuổi, cùng Tây Ninh). Nhóm đối tượng này đã gây ra tổng cộng 18 vụ rạch đùi, chỉ trong thời gian 8 ngày (từ ngày 7 đến 15/3/2011). Điều đáng nói, kẻ cầm đầu nhóm đối tượng này, Nguyễn Thành Tài, là “công tử” con nhà giàu. Chỉ vì bị bạn gái từ chối tình cảm, hắn mua xe tay ga, tụ tập nhóm bạn ăn chơi trả thù đời. Tài sau đó đã phải trả giá bằng án tù nghiêm khắc 10 năm.

Theo sự mô tả của của các nạn nhân thì người thanh niên này cao chừng 1m70, thân hình to lớn đặc biệt khuôn mặt lộ rõ vẻ hung dữ. Căn cứ nhận dạng của người bị hại, lực lượng điều tra đã cử nhiều mũi trinh sát, sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn. Trong lúc lực lượng chức năng đang tích cực điều tra thì khoảng 19 giờ ngày 5/4, khi lực lượng trinh sát quận Gò Vấp đang trên đường tuần tra đến đoạn đường thuộc 17 (quận Gò Vấp) thì nghe tiếng kêu thất thanh của em Pham Thi Quỳnh N. (18 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp) do vừa bị một thanh niên dùng dao lam rạch đùi. Lập tức, lực lượng trinh sát đã thông báo cho nhau để siết chặt vòng vây truy bắt đối tượng.

Chỉ sau 10 phút, các trinh sát phát hiện được “mục tiêu” có bộ dạng giống như những nạn nhân trước trình báo trước đó đang lững thững đi trên đường nên đã bắt gọn. Khi bị bắt, trên tay kẻ bệnh hoạn này vẫn còn cầm lưỡi dao lam dùng gây án chưa kịp vứt bỏ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng mang bộ dạng “cô hồn” với vẻ mặt bất cần đời cúi đầu khai nhận là kẻ chủ mưu của tất cả các vụ án rạch đùi xảy ra trên địa bàn. Tại đây, đối tượng khai tên là Huỳnh Quang Nhu (SN 1986, ngụ quận 5,  tạm trú đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Khi lực lượng công an điều tra hỏi động cơ gây án của hung thủ, Nhu hướng đôi mắt nhìn ra xa xăm kể về cuộc đời mình. Gã tội phạm bệnh hoạn rành rọt bảo hắn từng có một tuổi thơ êm đềm bên cha mẹ. Nhưng đến năm Nhu lên 7 tuổi, cha mẹ hắn quyết định rời Campuchia trở về TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tại đây, Nhu cùng gia đình đến ở nhờ nhà người dì ruột ở trên đường An Dương Vương (phường 4, quận 5). Từ đây, những bi kịch cuộc đời bắt đầu ập lên đầu cậu bé ngây thơ.

Ngước nhìn của các điều tra viên như tìm sự cảm thông rồi lại nhanh chóng cúi mặt, Nhu cho biết sau một thời gian chung sống, vì căn nhà quá nhỏ lại đông người, cuộc sống gia đình liên tục xảy ra mâu thuẫn nên cha mẹ Nhu quyết định ra ngoài thuê nhà trọ sinh sống. Từ đó, mẹ của Nhu đi làm xa nhà vài ngày mới trở về nhà. Thế nhưng khi về bên con, người phụ nữ này cũng bỏ mặc chẳng hề quan tâm chăm sóc đến Nhu. Đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, Nhu cũng chẳng có được trọn vẹn sự chăm sóc của ba. Hàng ngày, ba Nhu đi làm thuê, nhưng được đồng tiền nào là người đàn ông này lại la cà nhậu nhẹt từ đêm đến sáng.

Dọn ra ở trọ chừng một năm, ba mẹ Nhu liên tục cãi lộn vì chuyện ghen tuông trai gái. Không ai chịu ai, mỗi người chia tay một nơi. Đường ai nấy đi, Nhu được mẹ gửi cho người dì ruột nuôi ăn học. Từ đây, Nhu sống cuộc đời chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi, không hề có ai đoái hoài. Chán nản, hắn bỏ học rồi đi lang thang, kết thân với đám bạn đầu đường xó chợ. Điều tất yếu phải đến, từ hư hỏng, Nhu sa chân vào con đường nghiện ngập ma túy và chơi hàng đá. Mỗi lần lên cơn thèm thuốc, Nhu thường tỏ ra hung hăng, khiến cả những người hàng xóm sống gần nhà cũng phải sợ hãi.

Đoạn cuối trong những lời khai của mình, Nhu bảo hắn mới dọn về căn nhà nhỏ ở Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, Quận 12) ở vì chán cảnh đầu đường xó chợ. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, Nhu lại nhớ đến mẹ mình. Nhớ rồi hận, bởi người phụ nữ đã sinh ra rồi bỏ mặc con trai bơ vơ giữa dòng đời, Nhu không thể kìm chế bản thân mình. Hắn quyết định trả thù đời bằng cách dùng dao lam rạch đùi các cô gái trẻ.

Tội ác của Nhu rồi đây sẽ sớm phải trả giá. Nhưng phía sau câu chuyện đời đau lòng, dẫn đến con đường phạm tội của kẻ bệnh hoạn này, không biết bậc sinh thành của Nhu (nếu biết chuyện hôm nay) có thấy đau lòng? Vụ án của Nguyễn Quang Nhu là lời cảnh tỉnh cho sự xuống cấp của nền tảng giáo dục trong nhiều gia đình thời hiện đại.

Thạch Bích

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top