Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất 270 triệu lấy vợ mà chưa hề được 'yêu': 'Anh ấy thử 4 lần đều thất bại'

Chủ nhật, 09:41 22/05/2022 | Chuyện vợ chồng

"Điều tôi không chấp nhận được là cô ấy không muốn ngủ với chồng. Sau hơn một năm kết hôn, cô ấy thậm chí không muốn cho tôi chạm vào người, vậy tại sao cô ấy lại lấy tôi?", người chồng trải lòng.

Mỗi khi nói về vấn đề này, Tiểu Vương (đang sống tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đều cảm thấy rất bất lực. Anh ta không biết tại sao vợ lại không muốn gần gũi với mình. Vợ của Tiểu Vương đề nghị ngủ riêng chỉ ít lâu sau đám cưới và không cho anh vào phòng. Đây là điều mà Tiểu Vương đã tâm sự với người hòa giải.

Đầu năm ngoái, anh được mai mối cho người vợ bây giờ là Tiểu Giang. Cha mẹ hai bên đều không phản đối quan hệ của hai người nên họ đã quyết định sẽ làm đám cưới.

Theo thỏa thuận, Tiểu Vương trao quà đính hôn cho nhà gái là số tiền 80000 nhân dân tệ (khoảng hơn 270 triệu VNĐ). Trước khi kết hôn, mối quan hệ của cả hai vẫn ổn. Tiểu Vương đưa Tiểu Giang đi mua quần áo và trang sức, họ không thấy có điều gì bất thường. Ai ngờ rằng sau khi cưới, Tiểu Giang thay đổi. Cô ấy giống như một người khác. Đối với cha mẹ của Tiểu Vương cô ấy cũng thường xuyên to tiếng.

Sau khi lắng nghe những lời từ Tiểu Vương, nhân viên hòa giải đã liên lạc với vợ và mẹ vợ của anh để tìm hiểu thêm tình hình. Mẹ Tiểu Giang tỏ ra rất ngạc nhiên khi con gái và con rể không chung phòng, còn nói rằng "điều này có thể sao?".

Mẹ của Tiểu Giang nói rằng Tiểu Vương là đàn ông trưởng thành, ai sẽ tin nếu anh nói rằng mình chưa từng ngủ với vợ? Tiểu Vương không cảm thấy như đang tự tát vào mặt mình khi nói những lời này sao, hai người đã kết hôn được hơn một năm rồi.

Trước những lời của mẹ vợ, Tiểu Vương thấy bất bình, cho rằng không phải anh không muốn động vào vợ mà là cô ấy không cho phép. Mỗi lần tiếp cận, anh đều bị vợ tìm nhiều lý do khác nhau để thoái thác.

Mất 270 triệu lấy vợ mà chưa hề được 'yêu': 'Anh ấy thử 4 lần đều thất bại' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Sohu.

Mẹ của Tiểu Giang cho rằng đàn ông nên chủ động trong những việc thế này, chứ lại ném sang cho phụ nữ giải quyết hay sao?

Tiểu Vương lại cho rằng mình không nên dùng vũ lực để ép vợ quan hệ, tình cảm vợ chồng không nên thực hiện theo cách đó bởi sẽ chẳng còn gì thú vị.

Ngay khi Tiểu Vương nói những lời này, Tiểu Giang không thể chịu đựng được nữa tiến đến tát Tiểu Vương vài cái khiến anh ta nhất thời không phản ứng kịp. Tiểu Giang đã đưa ra một câu trả lời khác. Cô nói rằng hai người không làm điều đó vì "anh ta đã làm điều đó 4 lần nhưng đều thất bại".

"Kết hôn với anh ấy hơn một năm rồi mà tôi chưa cảm nhận được chút hạnh phúc nào của một người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng cuộc sống bên anh ta chẳng có gì thú vị. Anh ta không dỗ dành khi tôi buồn và thường bỏ mặc tôi. Sau đám cưới tầm 5-6 tháng tôi đã sẵn sàng gần gũi chồng rồi.

Chẳng ngờ anh ta đâu có làm gì được. Tôi nằm trên giường còn anh ta nói rằng tôi không hợp tác. Bạn nghĩ tôi phải làm gì?

Tôi cũng là một người bình thường và có những nhu cầu sinh lý cơ bản nhất, nhưng sau khi kết hôn, tôi mới biết người không bình thường thực sự là anh ta. Anh ta nói mình vẫn bình thường, vậy tôi có thể hỏi tại sao anh ta 4 lần không làm được?", Tiểu Giang bức xúc nói.

Trước những lời nhận xét của vợ, Tiểu Vương không nói thêm lời nào. Hòa giải viên cũng thấy sự tình không đơn giản, liền hỏi vậy hai người có yêu cầu gì?

Tiểu Giang nói rằng không sống mãi thế này được: "Hiện tôi đang làm đơn ly hôn để đưa lên tòa án. Dù đã lập gia đình nhưng tôi có khác gì chưa chồng đâu, như một góa phụ".

Nghe nói tới ly hôn, Tiểu Vương cho rằng vợ mình nên trả lại số tiền anh đã đưa làm quà cưới, nhưng Tiểu Giang không đồng ý, nói rằng anh đã kết hôn được một năm, và tiền đính hôn coi như mất theo thanh xuân của cô.

"Nếu anh ta có yêu cầu, hãy nêu ra tại tòa án. Nếu tòa án quyết định rằng tôi nên trả lại tiền thì tôi sẽ trả. Tôi sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật và hy vọng rằng anh ta sẽ không quấy rối tôi trong tương lai".

Thiếu hòa hợp, thất vọng trong đời sống gối chăn có thể là tác nhân lớn nhất hủy hoại cả một cuộc hôn nhân nếu bạn là người có bản năng tình dục mạnh mẽ và không sẵn sàng kiên nhẫn khích lệ người kia để dần đạt được sự cân bằng giữa hai người.

Việc tìm hiểu kỹ về sức khỏe sinh sản của đối phương là bước quan trọng trong hành trang bước vào cuộc sống gia đình nếu bạn không muốn cuộc sống lứa đôi sau này trở thành cái gai khó chịu đựng.

Gọi xe công nghệ đến đón mình và bồ, vợ hoảng hốt khi tài xế lại chính là chồng Gọi xe công nghệ đến đón mình và bồ, vợ hoảng hốt khi tài xế lại chính là chồng

GiadinhNet - Gọi xe hơi công nghệ sau cuộc hẹn hò tại một nhà nghỉ, vợ cùng tình nhân bước lên xe mà không biết chồng cô đã mượn xe của bạn đi làm và đón đúng mình.

Xúc động cuộc gặp gỡ 47 năm của chị em ruột khi đi làm căn cước công dân

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Tình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Kết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Top