Mẹ anh không đồng ý cưới vì tôi không chịu ở chung

| Tâm sự

Bác nói việc cưới tôi phải xem lại, bảo nhà tôi nghèo, rồi sợ sau này làm được bao nhiêu tiền tôi lại cho nhà đẻ.

Tôi là cô gái ngoại tỉnh, làm nhân viên văn phòng, lương 7 triệu đồng, ngoại hình khá xinh xắn, quen anh ở Sài Gòn, làm nghề buôn bán như mẹ anh. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, đau khổ chúng tôi mới được hạnh phúc bên nhau và được mẹ anh chấp nhận. Anh bàn chuyện cưới xin với tôi, gia đình tôi và mẹ anh chưa gặp nhau, mẹ anh chỉ nói chuyện với tôi, bảo dịp Tết sẽ xuống nhà nói chuyện và tổ chức cưới vào tháng 3 năm 2018. Cuối tuần không đi làm tôi đều qua bên shop phụ buôn bán cùng mẹ anh. Bác ấy ngỏ ý kêu tôi dọn về nhà bác ở để tiết kiệm tiền nhà trọ, cứ như thế mẹ anh kêu tôi đến 3 lần tôi từ chối, nói là tôi ngại.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Rồi đùng cái tuần sau đó bác nói với con trai rằng cuối tuần không cho tôi qua phụ bán nữa, nói là việc cưới tôi phải xem lại, bảo nhà tôi nghèo, rồi sợ sau này làm được bao nhiêu tiền tôi lại cho nhà đẻ. Lúc đầu bác không nói thế, lúc nào cũng bảo thương tôi, xem tôi như con cái trong nhà, giờ lại thay đổi 180 độ. Tôi thật sự không biết nên làm gì. Tôi và bạn trai quyết định chủ nhật này ký hợp đồng chụp ảnh cưới, giờ như vậy nên cũng không biết làm sao. Mẹ anh là một người bảo thủ, ba anh thì ít nói, giờ thật sự tôi thấy rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục không? Anh rất yêu tôi, bảo để anh nói chuyện lại từ từ với mẹ xem sao, không được thì anh dọn ra riêng ở và sẽ cưới tôi đàng hoàng. Mong mọi người tư vấn giúp, tôi cảm ơn mọi người.

Theo Hằng/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.