Mẹ bạn trai chê bai vì tôi rán bánh chưng cháy

| Tâm sự

Trước mặt tôi, mẹ bạn trai cười nói vui vẻ, còn sau lưng thì bà nhận xét tôi thiếu tinh tế, nóng tính, đoảng chỉ vì cái bánh chưng.

Ngày hôm qua, tôi được người yêu dẫn về nhà ăn cơm. Lần đầu gặp mặt gia đình người yêu, tôi bảo với anh rằng tôi sẽ chuẩn bị mọi đồ ăn và nấu cho cả nhà. Tôi mua gà về luộc, còn lòng mề xào rau, nước luộc gà nấu miến. Mọi thứ được tôi làm tươm tất, kể cả chuyện chặt gà. Trước đó, vì lo lắng nên tôi cũng tự tập nấu nướng trước ở nhà vài lần.

Tuy nhiên, trong lúc nấu nướng, mẹ người yêu lôi từ tủ lạnh một chiếc bánh chưng mốc, bắt tôi gọt chỗ mốc để rán. Sau đó, vì phải làm nhiều thứ cùng lúc nên tôi chẳng may làm cháy xém một mặt bánh chưng. Đến lúc cả nhà cùng ăn cơm, mẹ người yêu vẫn tỏ ra vui vẻ với tôi. Thế nhưng, tới lúc tôi về nhà, bạn trai cho biết mẹ anh nhận xét tôi nóng tính, thiếu tinh tế, đoảng bởi vì rán bánh chưng cháy. Tôi có nên chia tay anh vì đã không biết bảo vệ tôi trước mặt mẹ anh?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.