Mẹ chồng bênh khi con trai ngủ với gái gọi

| Tâm sự

Mẹ chồng cho rằng chuyện chồng tôi tìm kiếm niềm vui bên ngoài là không có gì sai, hoàn toàn bình thường.

Mẹ chồng cho rằng chuyện chồng tôi tìm kiếm niềm vui bên ngoài là không có gì sai, hoàn toàn bình thường.

Tôi là công nhân, làm việc ở xưởng dệt may gần nhà, còn chồng theo đuổi lĩnh vực xây dựng, hay phải xa nhà. Cuối tuần rồi, anh ở nhà vào ban ngày và "mất tích" trong đêm thứ 7, tới sáng chủ nhật mới về. Anh nói sang nhà bạn chơi rồi ngủ quên. Đến giữa tuần này, tôi mới phát hiện ra anh nói dối. Thực chất, chồng đi hát karaoke cùng đám bạn, rồi ngủ với gái gọi qua đêm.

Tôi đã hỏi chồng và anh thừa nhận mọi chuyện. Sau đó, hai vợ chồng cãi nhau rất lớn. Mẹ chồng hỏi tôi và khi biết chuyện, bà bênh vực con trai ra mặt. Bà nói chồng tôi ra ngoài "giải tỏa" sau cả tháng lao động mệt nhọc thì không có gì sai, hoàn toàn bình thường và chấp nhận được. Tôi cảm thấy bực bội vô cùng vì bà không can ngăn chồng tôi mà còn bênh. Thú vui giải trí của chồng rất nguy hiểm, dễ lây lan các bệnh xã hội và tôi không cho phép điều đó. Tôi nên làm gì đây?

Thư Minh 

Theo Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.