Mẹ chồng cho chồng tôi ở với bồ

| Tâm sự

Tôi đi công tác về thấy phòng ngủ của vợ chồng có vỏ bao cao su, quần áo, đồ lót phụ nữ lạ, nhưng mẹ chồng bảo đó là con gái của người quen.

Mẹ chồng cho chồng tôi ở với bồ - Ảnh 1.

Tôi và chồng có nhiều rạn nứt trong cuộc hôn nhân 8 năm. Hai vợ chồng ít giao tiếp vì nếu tranh cãi, chồng không chịu lắng nghe tôi nói, chỉ mải công việc hoặc mải game trên điện thoại. Sau một tuần đi tỉnh công tác, cuối cùng tôi đã về tới nhà. Tôi mở phòng ngủ, định ra ban công hóng gió một chút để tỉnh táo thì thấy một áo phông nữ màu trắng, một quần short ngắn, 2 quần lót phụ nữ màu hồng. Ngăn tủ đầu giường còn mảnh nilon sót lại của vỏ bao cao su, đồ ăn vặt mà chắc chắn chồng tôi không bao giờ đụng tới. Còn tủ quần áo của tôi đã bị xới tung. Trong phòng vệ sinh có thêm đồ trang điểm phụ nữ - những mỹ phẩm tôi không dùng. Tôi biết mình chắc chắn đã bị phản bội.

Vì chồng không có nhà nên tôi hỏi mẹ chồng về người phụ nữ lạ trong nhà. Bà bảo cô ta là con gái của một người bạn của chồng tôi và cô bé mới 16 tuổi. Tuy nhiên, tôi biết anh bạn này rất trẻ, không thể có con gái lớn như vậy. Mẹ chồng tôi nói cô ta ở cùng bà trong phòng, còn quần áo phơi tạm ở ban công phòng tôi vì hết chỗ. Tôi biết mẹ chồng đang nói dối. Tôi và chồng có con trai chung và tôi đủ kinh tế để nuôi con nếu ly hôn. Tuy nhiên, tôi rất hận cách mà mẹ và chồng đối xử với mình. Tôi nên làm gì đây?

Theo Thư Minh/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.