Mẹ chồng cũ vội vàng nhét vào tay tôi gói giấy bọc 300 triệu khiến tôi sốc nặng

| Tâm sự

Lúc thấy mẹ chồng cũ xuất hiện ở cửa nhà, tôi kinh ngạc lắm. Tôi mời bà vào nhà nhưng thái độ của bà có phần khá ngượng ngập.

Tôi ly hôn được 1 năm rồi. Tôi nhận nuôi con trai nhưng chồng cũ không chu cấp đồng nào. Vốn cũng chẳng kỳ vọng gì nên tôi không mấy bận lòng về chuyện đó. Sau ly hôn tôi và chồng gần như không có bất cứ liên hệ nào.

Cách đây không lâu tôi nghe được tin anh sắp lấy vợ từ một người bạn của anh. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như hôm qua mẹ anh không tìm đến tận nơi để gặp tôi.

Lúc thấy mẹ chồng cũ xuất hiện ở cửa nhà, tôi kinh ngạc lắm. Tôi mời bà vào nhà nhưng thái độ của bà có phần khá ngượng ngập. Bà còn áy náy mãi vì thời gian qua không hỏi han gì đến cháu.

Thời gian còn làm dâu bà, mối quan hệ giữa chúng tôi khá tốt đẹp. Tôi biết mẹ chồng bận mưu sinh bằng nghề bán rau ở chợ, chẳng có thời gian hay tiền bạc để đến thăm nom cháu thường xuyên. Do đó tôi không trách bà.

Nhưng bất ngờ là bà kéo tay tôi rồi nhét vào một gói giấy khá nặng. Tôi mở ra xem, không ngờ toàn tiền mặt trong ấy. Bà giải thích rằng đó là 300 triệu tiền bán mảnh đất có được. Chồng tôi được chia căn nhà đang ở, còn mảnh đất ấy vốn là phần tài sản dành cho cháu đích tôn của bà, tức là con trai tôi.

Mẹ chồng cũ vội vàng nhét vào tay tôi gói giấy bọc 300 triệu khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1.

"Mẹ biết con trai mẹ là người thế nào mà", bà thở dài nói. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi sắp lấy vợ mới , bà sợ sau này vợ chồng con trai tham lam không chia tài sản cho thằng bé nên bà dứt khoát bán lấy tiền đưa cho tôi trước đám cưới của chồng cũ. "Mẹ biết con trai mẹ là người thế nào mà", bà thở dài nói.

Tôi bần thần nhìn số tiền, nghĩ đến tấm lòng của bà mà nghẹn ngào đỏ hoe mắt. Chồng cũ của tôi chẳng những vũ phu, vô tâm mà còn ngoại tình. Không chịu đựng được nữa, tôi đành phải ly hôn. Không ngờ mẹ chồng vẫn nhớ đến mẹ con tôi, hết lòng suy nghĩ cho cháu như vậy.

Tôi đã nhận tiền bà đưa nhưng trong lòng vẫn thấy khó xử quá. Tôi còn trẻ khỏe, thừa khả năng nuôi con. Bà già yếu rồi, lại không có thu nhập ổn định, trông cậy vào chồng cũ của tôi chẳng biết có được không? Anh ta chẳng những tệ bạc với vợ con mà còn ích kỷ, vô tâm với cả chính mẹ đẻ của mình.

Tôi đang nghĩ, hay là tôi cứ gửi số tiền đó vào ngân hàng. Sau này nếu bà cần đến tôi sẽ trả lại để bà dưỡng già. Có nên làm như thế không chị em nhỉ?

Theo Phụ nữ Việt Nam

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.