Mẹ chồng đòi giữ của hồi môn của tôi

| Tâm sự

Cưới xong 1 tuần, mẹ chồng đã đòi giữ của hồi môn của tôi. Tôi không đồng ý thì bà tỏ thái độ khó chịu...

Chồng tôi là con một trong một gia đình có 3 chị em. Hai chị gái đã có gia đình riêng, nhưng thi thoảng vẫn về nhà chồng tôi ăn uống và việc gì cũng tham gia, rất phiền phức.

Mẹ chồng đòi giữ của hồi môn của tôi - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Ngay cả việc của hồi môn bố mẹ cho tôi sau khi cưới, các chị chồng cũng tham gia và nói tôi đưa cho mẹ chồng cất giữ hộ. Mẹ chồng tôi cũng muốn vậy và cho việc đó là cần thiết. Tôi thì không muốn như vậy, vì của hồi môn bố mẹ tôi cho, đó là tài sản riêng của tôi, tôi cũng không cần ai giữ giúp nên không đồng ý. Tôi cũng nói rõ điều này với chồng và mang gửi bố mẹ đẻ 5 cây vàng là của hồi môn bố mẹ tôi cho.

Mẹ chồng tôi biết chuyện tôi mang gửi bố mẹ đẻ thì tỏ thái độ khó chịu, rồi nói tôi không tin tưởng mẹ chồng nên mới làm như vậy. Mẹ chồng còn nói với mọi người rằng, con gái đi lấy chồng cho được vài cây vàng làm của hồi môn trong ngày cưới để mọi người biết, sau đó lại đòi. Trong khi đó, bố mẹ tôi không hề đòi, mà do mẹ chồng và các chị chồng cứ dòm ngó vào khoản tiền đó của tôi, thấy không yên tâm nên tôi đem gửi mẹ mình.

Cũng từ chuyện không gửi mẹ chồng tiền hồi môn mà mẹ chồng nói về tôi và gia đình tôi với bao nhiêu điều không đúng, lại còn các chị chồng nữa, khiến tôi cảm thấy rất buồn, ức chế. Tôi muốn ra ở riêng, để đỡ phải va chạm nhiều, nhưng chồng không đồng ý, anh nói gia đình anh chỉ có mỗi mình anh là con trai, dù mẹ có như thế nào thì cũng là mẹ của anh, tôi lấy anh thì phải chấp nhận, và cảm thông với con người của bà, rồi sống cùng đến khi nào bà chết đi, chứ không thể ra ngoài sống riêng.

Chồng thừa nhận mẹ chồng tôi và các chị gái của anh hành xử không đúng trong chuyện này, việc đòi giữ của hồi môn của tôi là hoàn toàn sai, nhưng anh không hề tỏ thái độ đó với mẹ và các chị gái của anh.

Anh nói, nếu anh bênh tôi thì sẽ mang tiếng bênh vợ, nên tốt nhất cứ im lặng, rồi thời gian sau không ai nhớ đến chuyện này nữa. Anh nói tôi phải học cách quên đi những thứ không cần nhớ, nhưng quên làm sao được khi những người thân của anh liên tục gây áp lực đối với tôi, dựng chuyện nói xấu bố mẹ và gia đình tôi chỉ vì tôi không đưa của hồi môn cho mẹ anh giữ.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.