Mẹ chồng đón dâu cũ về nhà chơi mấy ngày, ai ngờ gặp dâu mới cao tay một chiêu chặn ngay hiểm họa, "bóc" loạt sự thật bất ngờ

| Tâm sự

Tuần trước, mẹ chồng Ngọc bỗng thông báo nhà sắp có khách tới chơi một thời gian. Ngọc còn tưởng người nhà ở quê lên, nào ngờ lúc vị khách đó xuất hiện thì cô suýt ngất.

Lấy người đàn ông từng có một đời vợ đã là thiệt thòi với phụ nữ. Nếu gặp phải gia đình chồng không đủ yêu thương, thấu hiểu thì còn mệt mỏi hơn nhiều. Người vợ trẻ tên Ngọc thậm chí còn gặp phải cảnh ngộ tréo ngoe có lẽ có một không hai, đó là mẹ chồng cô lạ đời lại hỉ hả đón vợ cũ của con trai về chơi cả nửa tháng trời!

Ngọc kể, trước đây mẹ chồng vốn quý con dâu cũ lắm. Cũng bởi cô ta khéo ăn khéo nói, lại xinh đẹp và gia đình có điều kiện, thường xuyên mua quà cáp tặng bà. Thế nhưng bà có quý con dâu cũng chẳng ích gì khi mà vợ chồng họ chung sống không hòa thuận. Sau những mâu thuẫn không thể hòa giải, Ngọc còn nghe chồng kể cô ta hay nhắn tin với đồng nghiệp nam, thì họ đã ly hôn.

Sau đó Hùng - chồng Ngọc mới yêu rồi cưới cô. Công cuộc làm vợ, làm dâu của Ngọc sẽ êm ả nếu như không có chuyện mẹ chồng thường xuyên kể lể và khen ngợi con dâu cũ trước mặt con dâu mới. Ngọc nghĩ chỉ là vài câu nói chẳng có gì to tát nên cô đều nhịn cho qua.

Mẹ chồng đón dâu cũ về nhà chơi mấy ngày, ai ngờ gặp dâu mới cao tay một chiêu chặn ngay hiểm họa, bóc loạt sự thật bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuần trước, mẹ chồng Ngọc bỗng thông báo nhà sắp có khách tới chơi một thời gian. Ngọc còn tưởng người nhà Hùng ở quê lên, nào ngờ lúc vị khách đó xuất hiện thì cô suýt ngất. Không ngờ đó lại là vợ cũ của Hùng!

Cô kể, mẹ chồng cô nói thế này: "Nó là bạn tôi, tới chơi với tôi, chẳng liên quan gì đến thằng Hùng cả. Cho nên cô đừng có ý kiến gì ở đây!". Ngọc nghe mà uất ức vô cùng. Dù về lý mẹ chồng cô nói không sai nhưng về tình thì thử hỏi ai chấp nhận được chuyện bà làm? Dẫu vậy Ngọc vẫn im lặng nhẫn nhịn để tìm hiểu xem mục đích của My - vợ cũ Hùng là gì.

Ngọc cho hay, hôm trước My xách đồ tới ở chơi thì hôm sau cô bắt chồng phải xin sếp đi công tác. Để chồng và vợ cũ ở chung dưới một mái nhà, ngày gặp đêm đụng mặt, cô làm sao yên tâm nổi.

Hùng đi công tác, Ngọc lặng thinh nhìn mẹ chồng và con dâu cũ vui vẻ bên nhau còn bản thân chẳng khác gì người giúp việc khi cơm nước, việc nhà đều một mình cô làm. Ngoài ra cô còn phải đối diện với kha khá sự khiêu khích từ My nhưng cô đều một mực giữ thái độ im lặng.

Cho tới 1 lần, nửa đêm Ngọc dậy uống nước đã bắt gặp cảnh tượng My nôn ọe trong nhà vệ sinh. Sau đó cô đặc biệt chú ý tới My hơn, còn hỏi thăm người bạn bác sĩ của mình vài vấn đề chuyên môn. 2 tuần sau khi My tới ở, cũng là ngày Hùng đi công tác trở về, Ngọc quyết định lật bài ngửa với My.

Ngọc kể, tối đó cơm nước xong, Ngọc đột nhiên mỉm cười hỏi My: "Chị có thai được mấy tháng rồi? Bố em bé biết chị tới nhà chồng cũ chơi thế này mà không giận sao?". Ngọc vừa nói xong tất cả đều sững sờ nhìn cô, riêng My mặt đã tái xanh.

"Cô nói gì vậy?", My và mẹ chồng cô đồng thời hét lên. Ngọc đoán My đã thủ thỉ với bà rằng muốn quay lại với Hùng. Vì vậy khi nghe tin My đang có thai bà không sốc nặng mới là lạ.

Mẹ chồng đón dâu cũ về nhà chơi mấy ngày, ai ngờ gặp dâu mới cao tay một chiêu chặn ngay hiểm họa, bóc loạt sự thật bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngọc cười tươi rói: "Chị có thai mà không nói cho em để em biết đường mua đồ ngon bồi bổ cho chị. Dù sao chị cũng là khách quý của mẹ mà". Mẹ chồng Ngọc quay ngoắt sang My, nghiến răng hỏi: "Cô đang mang thai?". My nghẹn họng không nói nên lời. Chuyện có thai hay không có thể kiểm chứng rất đơn giản, khó bề nói dối được. Cũng bởi My mới mang thai nên mẹ chồng dẫu là phụ nữ đã qua sinh nở cũng không nhận ra được.

Đột ngột mẹ chồng Ngọc đứng phắt dậy chỉ mặt My quát lên: "Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay!". Hùng giờ này mới có vẻ hiểu ra vấn đề, nhìn vợ đầy vẻ biết ơn và xin lỗi. Nếu không có Ngọc lí trí và nhanh nhạy, sợ rằng giờ này anh phải trở thành bố của đứa con trong bụng My rồi. Vẫn biết một khi anh không muốn thì chẳng ai bắt ép được nhưng ở chung dưới 1 mái nhà, My lại thủ đoạn như thế, ai có thể đảm bảo điều gì!

Ngọc kể, sau khi đuổi My về, mẹ chồng tránh ánh mắt của Ngọc, nhỏ giọng xin lỗi cô. "Từ giờ mẹ hứa chỉ có con là con dâu", bà khẳng định với Ngọc như vậy. Quả nhiên sau khi nhận ra bộ mặt thật của My thì bà mới hiểu con dâu hiện tại của mình tốt thế nào. Đối với Ngọc, bão tố đã qua, sắp tới sẽ là những ngày bình yên.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.