Mẹ chồng hay 'bòn tiền'

| Tâm sự

Mẹ chồng ban đầu hay xin nhưng sau đổi thành vay tiền tôi, khi thấy tôi không cho, bà lại xin con trai, khiến chúng tôi túng thiếu.

Tôi và chồng ở nhà thuê, không sống cùng bố mẹ chồng. Cả hai cũng chu cấp cho bố mẹ 2 triệu đồng mỗi tháng để phụ tiền sinh hoạt phí. Tuy nhiên, chúng tôi dù đã đưa tiền nhưng vẫn không yên. Mẹ chồng hay kiếm cớ để tôi phải đưa cho bà 100.000 - 200.000 đồng ví dụ như tiền điện thoại, tiền mạng... Bà luôn nói với tôi: "Bố mẹ khó khăn quá, chúng mày cho bố mẹ vay vài trăm nghìn để tiêu tạm. Mấy hôm nữa mẹ trả".

Nhưng tôi chỉ thấy tiền ra chứ không thấy tiền vô, trong khi chúng tôi cũng khó khăn. Mẹ chồng còn quá đáng tới mức khi tôi hỏi tới tiền, mấy lần bà còn chối bay chuyện tôi đã cho bà vay. Khi tôi không đưa tiền cho mẹ chồng thì chồng tôi lại lén đưa cho bà, khiến tiền để dành chi trả sinh hoạt lại thâm hụt. Tôi không biết mình nên làm gì để thoát khỏi bàn tay "bòn tiền" của mẹ chồng nữa.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.