Mẹ chồng mất chưa được 3 tháng mà bố định cưới cô hàng xóm, chúng tôi phản đối gay gắt, bất ngờ ông nói ra sự thật phũ phàng

| Tâm sự

Những gì bố chồng phanh phui ra khiến cả nhà choáng váng, còn chồng tôi thì suy sụp hoàn toàn.

Suốt 6 năm chung sống với bố mẹ chồng, tôi cảm thấy thật thoải mái. Hàng tháng không phải mất tiền ăn, bà còn cho các cháu một triệu đồng mua sữa. Bà chăm sóc cháu nội cháu ngoại rất chu đáo khiến tôi rất nể, luôn lấy đó làm gương để học tập.

Đáp lại công ơn mẹ chồng, suốt một năm cuối đời bà ốm, chúng tôi đã chăm sóc thuốc thang rất tận tình. Những ngày mẹ nằm viện, bố chồng cũng luôn ở bên túc trực, động viên an ủi bà vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Thế nhưng khi mẹ mất chưa đầy 3 tháng, bố chồng đã đòi cưới cô hàng xóm tên My mới chuyển đến khiến chúng tôi vô cùng sốc và phản đối gay gắt. Mọi người lần lượt khuyên can bố, chồng tôi cũng bức xúc nói: "Mẹ đối xử tốt với gia đình này, tình cảm của bố dành cho mẹ làm chúng con luôn ngưỡng mộ. Vậy mà mẹ mới mất, bố đã cạn tình nhanh thế, nếu bố mà lấy cô ấy con sẽ hận hai người".

Mẹ chồng mất chưa được 3 tháng mà bố định cưới cô hàng xóm, chúng tôi phản đối gay gắt, bất ngờ ông nói ra sự thật phũ phàng - Ảnh 1.
Tôi thấy thương mẹ chồng quá, cả đời hi sinh vì gia đình nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối của bố chồng. (Ảnh minh họa)

Đến lúc này bố chồng buộc phải nói sự thật để thuyết phục chúng tôi tác thành cho hai người. Bố nói, ngày trước cô My là mối tình đầu của bố. Sau khi ra trường hai người muốn cưới nhau nhưng gia đình cô My chê nhà bố nghèo, cấm cản lấy nhau. Thậm chí khi cô ấy đã có bầu, mẹ cô My vẫn không chấp nhận. Đến khi cô ấy sinh con ra, nhà họ đã mang đứa trẻ trả lại cho bố.

Đúng lúc khó khăn nhất, mẹ chồng đã đến với bố và chấp nhận nuôi con cho bố. Người con đó chính là chồng tôi. Chỉ nghe đến đây chồng tôi đã choáng váng, không ngờ người mẹ đáng kính bao lâu nay lại không phải là mẹ đẻ.

Bố bảo không có tình cảm với mẹ nhưng bà đối xử tốt với con riêng nên ông cố giấu giếm tình cảm vào trong, để sống trọn đời với bà. Bây giờ mẹ mất rồi, cô My cũng đã ly dị chồng, bố có thể đi theo tiếng gọi tình yêu và mong chúng tôi đừng can ngăn.

Tôi thấy thương mẹ chồng quá, cả đời hi sinh vì gia đình nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối của bố chồng. Nhưng người hàng xóm kia lại là mẹ đẻ của chồng tôi, chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(vanhuong...@gmail.com)

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.