Mẹ chồng ở quê sửa nhà, tôi xởi lởi ủng hộ ngay 100 triệu, cứ tưởng chồng sẽ tự hào về vợ, ai ngờ anh quăng nát bộ ấm chén rồi đòi ly hôn

| Tâm sự

Tôi biết anh ấy ở bên nhà người bạn, tôi đã qua tận nơi muốn nói chuyện rõ ràng với chồng thì anh đều né tránh không gặp.

Tôi và chồng kết hôn đến nay được 4 năm, có một con gái nhỏ lên 2 tuổi. Thú thực khi tôi cưới anh, ai cũng bảo anh không xứng với tôi. Cũng bởi tôi khá giỏi giang, ngoài việc công ty còn kinh doanh thêm bên ngoài, thu nhập của tôi có tháng 50-60 triệu.

Còn chồng tôi chỉ vỏn vẹn 9 triệu tiền lương một tháng. Số tiền ấy cho anh ăn sáng, tiêu vặt, biếu xén bố mẹ ở quê, mua cho con được hộp sữa là cũng hết. Nhưng tôi không để ý đến chuyện chồng kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi quý trọng anh là người đàn ông sống có đạo đức, giàu tình cảm và rất thương con. Đối với tôi như thế là đủ, mình tôi cáng đáng cả gia đình cũng chẳng sao cả.

Thế nhưng mấy hôm trước đã có một chuyện xảy ra khiến tôi buồn vô cùng. Hôm đó mẹ chồng gọi điện lên cho tôi, báo với vợ chồng tôi rằng ông bà đang có kế hoạch sửa lại căn nhà dưới quê. Vì căn nhà ấy cũ lắm rồi, nhiều chỗ còn bị thấm nước mỗi khi trời mưa. Hơn nữa, em trai chồng chuẩn bị lấy vợ, không sửa nhà không được.

Mẹ chồng ở quê sửa nhà, tôi xởi lởi ủng hộ ngay 100 triệu, cứ tưởng chồng sẽ tự hào về vợ, ai ngờ anh quăng nát bộ ấm chén rồi đòi ly hôn - Ảnh 1.

Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu? (Ảnh minh họa)

Mối quan hệ của tôi với nhà chồng trước nay khá tốt, tôi chẳng suy nghĩ gì liền bảo vợ chồng tôi sẽ ủng hộ ông bà 100 triệu. Thực ra chồng tôi làm gì có tiền, 100 triệu ấy là tôi bỏ tiền riêng của mình ra. Bố mẹ chồng cũng thừa hiểu điều đó, đấy là lý do ông bà gọi điện cho con dâu chứ không gọi cho con trai. Mẹ chồng nghe xong thì vui lắm, luôn miệng cảm ơn các con.

Lúc chồng về nhà, tôi kể lại cho anh nghe. Cứ tưởng anh sẽ tự hào về người vợ giỏi giang, xởi lởi với nhà chồng, ai ngờ anh chỉ trầm mặt chẳng nói chẳng rằng. Tôi níu tay anh hỏi có chuyện gì, anh bất ngờ nổi khùng, gạt bay bộ ấm chén trên bàn rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Rồi anh gào lên với tôi: "Cô thì giỏi rồi! Tôi có là cái gì trong nhà này đâu! Lúc nào tôi cũng kém cỏi, hèn hạ trước mặt cô! Cô làm gì cũng không thèm nói với tôi một câu. Thích thì cho, không thích thì thôi hả? Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, tôi không muốn sống với người vợ như cô nữa!".

Dứt lời anh lấy xe đi luôn. Đến nay đã qua mấy ngày nhưng chồng tôi chưa về nhà. Tôi biết anh ấy ở bên nhà người bạn, tôi đã qua tận nơi muốn nói chuyện rõ ràng với chồng thì anh đều né tránh không gặp.

Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu mà chồng phải đòi ly hôn . Tôi chưa bao giờ tỏ vẻ coi khinh chồng hay nói lời nào khiến anh tổn thương về chuyện tiền bạc cả. Tôi biết đàn ông sĩ diện lớn lắm nhưng chẳng lẽ tôi phải kiếm ít tiền đi cho chồng đỡ phải tự ti trước vợ sao? Tôi nên làm gì đây hả mọi người? Tôi không muốn ly hôn chút nào cả!

Theo Nhịp sống Việt


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.