Mẹ chồng sai việc mẹ tôi

| Tâm sự

Mẹ chồng yêu cầu mẹ tôi cơm nước, chợ búa theo ý mình, sai mẹ tôi quét tước cả sân vườn.

Tôi đã lấy chồng hai năm, không hợp tính với mẹ chồng, luôn bị bà bắt lỗi đủ điều. Đến khi tôi có bầu, tính khí bà mới dễ chịu hơn đôi chút. Lúc tôi mới sinh con, bị mất sữa nhưng mẹ chồng không thông cảm, không giúp đỡ mà mắng nhiếc, so sánh lượng sữa của tôi với người khác.

Mẹ chồng sai việc mẹ tôi - Ảnh 1.

Còn mẹ ruột tôi, vì thương nên đồng ý tới chăm tôi ở cữ. Mẹ tôi nấu ăn, dọn dẹp giúp đỡ để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mẹ chồng coi việc mẹ đẻ tôi nấu ăn là chuyện đương nhiên. Bà ra vẻ ta đây, sai mẹ tôi đủ thứ việc khác. Do mẹ thương tôi nên chấp nhận để thông gia sai vặt. Tới khi chồng tôi thấy việc mẹ chồng so sánh tôi với người khác, sai bảo mẹ tôi, anh góp ý thì mẹ ăn vạ, khóc lóc. Tôi không biết làm sao để mẹ chồng thôi "mặt nặng mày nhẹ" với mình.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.