Mẹ chồng 'tẩy não' cháu

| Tâm sự

Mẹ chồng xúi con tôi gợi ý cả nhà đi chơi chừa tôi ra, gieo vào đầu cháu suy nghĩ tôi là người mẹ tồi, ngu dốt...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong một buổi chiều, khi cả nhà cùng quây quần, con trai sáu tuổi nói có một bí mật bé muốn chia sẻ nhưng bảo không thể nói mẹ biết. Sau đó, tôi hỏi bé nhưng con không để ý tới tôi, ghé miệng vào bố thì thầm: "Cả nhà mình sẽ đi chơi công viên chừa mẹ ra bố nhé!". Tuy tiếng con nhỏ, tôi vẫn nghe thấy, tôi kinh ngạc như sét đánh ngang tai. Còn bà nội nghe bé nói thì cười tươi.

Tôi không chịu được việc con trai nói như vậy nên chui vào phòng ngồi khóc. Đến tối, bố bảo bé vào xin lỗi tôi, tôi nguôi ngoai đôi chút. Sau đó chừng nửa tháng, khi nhắc lại chuyện này, con mới nói những lời khi đó là do bà nội dạy và bà bảo không được phép kể lại với tôi. 

Tôi gắng bình tĩnh, hỏi con xem mẹ chồng còn nói với bé những gì. Con cho biết bà bảo tôi là phụ nữ tồi, đoảng, yếu ớt, ngu dốt, không nên yêu thương tôi... Đến lúc này, tôi mới hiểu tại sao nhiều lúc tôi cảm thấy con ghét mình mà không có lý do cụ thể.

Tôi như chết lặng. Từ lúc làm con dâu, tôi luôn cố làm tròn đạo hiếu, thậm chí đối xử với bà còn tốt hơn mẹ ruột, liên tục mua quà tặng theo ý thích của bà. Vậy mà tôi không ngờ mẹ chồng lại cố tình tẩy não cháu ruột, để bé dần ghét tôi. Tôi nên làm gì đây?

Chỉ bàn bạc về quê ngoại chơi trước Tết thôi mà đã bị chồng giận dỗi cả tuần nayChỉ bàn bạc về quê ngoại chơi trước Tết thôi mà đã bị chồng giận dỗi cả tuần nay

GiadinhNet - Cứ nhắc đến chuyện về quê ngoại thăm ông bà dịp Tết là y rằng chồng kiếm cớ lảng tránh, giận dỗi để không đi.

Tết này 'tan cửa nát nhà' khi phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũTết này "tan cửa nát nhà" khi phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ

GiadinhNet - Những ngày cuối năm muôn vàn công việc phải lo toan, vậy mà tôi lại biết được sự thật kinh hoàng của chồng với người yêu cũ.

Thu Hà/Theo Ngôi Sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.