Chỉ bàn bạc về quê ngoại chơi trước Tết thôi mà đã bị chồng giận dỗi cả tuần nay
GiadinhNet - Cứ nhắc đến chuyện về quê ngoại thăm ông bà dịp Tết là y rằng chồng kiếm cớ lảng tránh, giận dỗi để không đi.
Con dâu tặng quà Tết cho mẹ chồng bị thẳng thừng chê "bèo" và bị mang ra so sánh với em dâu út nhà giầuNhà bố mẹ đẻ của tôi chỉ cách nơi ở của vợ chồng tôi chưa đầy 200km, vậy mà chưa một lần tôi ăn Tết ở nhà ngoại. Tết năm nào cũng về ăn Tết ở quê chồng. Dù nói thế nào thì chồng cũng dứt khoát không về quê ngoại ăn Tết, dù chỉ một ngày.
Năm ngoái tôi muốn về chơi Tết 1 - 2 hôm thì chồng tôi cáu gắt nói: "Cô thích đi thì đi mà về một mình. Tôi phải về quê nội ăn trọn Tết, ra Tết muốn đi đâu thì đi".
Nén nước mắt, tôi đành phải chuẩn bị quần áo, quà bánh về quê chồng ăn Tết mà trong lòng không vui chút nào. Chẳng lẽ lúc đó tôi lại ôm con về nhà ngoại ăn Tết, nhưng nếu làm thế thì tôi biết ăn nói ra sao với bố mẹ, anh em họ hàng nhà mình vì gặp tôi ai cũng sẽ hỏi: "Chồng đâu sao không về cùng?", "Hai đứa giận dỗi gì nhau à mà không có chồng về cùng?"…
Năm nay, tôi cũng không dám mơ đến ăn Tết ở nhà ngoại, nhưng ngay cả việc về quê ngoại đi Tết bố mẹ vợ mà chồng tôi cũng tìm mọi cách lảng tránh, không muốn đi. Cách đây một tuần, tôi cũng đã bàn với chồng là sau ngày 23 tháng Chạp thì hai vợ chồng về thăm ông bà ngoại, tặng quà và biếu ông bà mấy triệu tiêu Tết cho ông bà phấn khởi.

Ảnh minh họa
Chồng tôi ậm ờ, rồi nói "để xem đã". Nhưng từ hôm đó đến nay cả tuần rồi mà chồng tôi vẫn không nói gì về việc đi hay không. Thà anh ấy nói không về cho xong, đằng này cứ lấy lý do bận việc công ty, đi sớm về muộn, có hôm về nhà say khướt, hôm sau thì nói là đi uống với "đối tác"… Mà tôi biết thừa là đi nhậu với đám bạn.
Tôi thấy chồng chỉ tìm cách né tránh về quê ngoại, nên cũng nói thẳng là việc này phải làm, là trách nhiệm của người làm con, không thể để ra Tết mới về thì còn gì là ý nghĩa nữa. Chồng tôi nghe thấy thế liền nổi giận đùng đùng, quát mắng: "Người ta còn một đống việc, đã xong việc với nghỉ Tết đâu mà cứ hở ra là đòi về quê ngoại. Sao không về mà ở luôn dưới đó đi. Mai tôi nghỉ việc ở nhà, cô thích lôi đi đâu thì đi nhé!".
Chồng tôi giận dỗi tôi từ hôm đó, cả ngày đi biền biệt, không nhắn tin, gọi điện về nhà, cũng không hỏi han các con học tập, ăn uống ra sao. Ngày nào cũng thấy về muộn trong tình trạng nồng nặc mùi bia rượu. Tôi không dám cằn nhằn hay nhắc đến chuyện về quê ngoại nữa vì chồng say rồi, nói ra chỉ thêm ầm ỹ nhà cửa.
Tối qua, bà ngoại gọi điện hỏi về chuyện có về chơi với ông bà một hai hôm trước Tết có được không. Hai đứa con tôi khóc và nói nhớ bà, muốn Tết này về quê với ông bà ngoại. Tôi nghe mà thấy xót xa, cách nhau chưa đầy 200km mà cứ như là nửa vòng trái đất, muốn về tặng ông bà hộp bánh, gói kẹo ăn Tết mà không được. Lý do cũng hết sức buồn cười, chồng không cho đi, còn đang giận dỗi…
Tôi không muốn gia đình kéo dài tình trạng gia đình căng thẳng nên cũng đang nín nhịn chồng. Sắp Tết rồi, tôi phải làm gì để chồng hiểu và vui vẻ đồng hành cùng tôi để đưa các con về thăm ông bà ngoại vào dịp trước Tết?
(ngocthoa@...)
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 14 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

