Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng vay con dâu hết vàng cưới, còn muốn thâu tóm lương của con trai

Chủ nhật, 07:04 18/04/2021 | Tâm sự

Rút kinh nghiệm với nàng dâu trước nên ngay từ lúc em về, buổi sáng cưới buổi tối mẹ chồng gọi em ra bảo vàng cưới mang hết cho bà vay, vì bà đang mua mảnh đất mà thiếu một ít..."

Mẹ chồng em thì không đến nỗi kèn kẹt từng đồng rồi nghiến tiền các con lấy được, nhưng bà suốt ngày đề phòng em ôm tiền của con trai bà chạy mất, nên lại hay có mấy "nước cờ" rất bất ngờ. Em khổ kiểu khác.

Chồng em đã qua một đời vợ. Vợ trước của anh ấy là người độc lập, công việc bận rộn, sống phóng khoáng nên không hợp với mẹ chồng. Mẹ chê vợ suốt ngày nên chồng em mệt mỏi, chị kia cũng không thoải mái, cuối cùng hai người họ ly hôn.

Chị ấy ra đi cầm theo tất số vàng cưới của hai vợ chồng, tổng cộng gần hai cây, trong đó mẹ chồng cho 3 chỉ, còn lại là quà của nhà ngoại. Nhưng mẹ chồng em vì chuyện đó cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà bảo số vàng đó lẽ ra một nửa phải là của con trai bà, nội ngoại ai mừng thì cũng là mừng chung hai đứa. Vì chuyện này bà trách chồng em rất nhiều vì để vợ cũ ra đi ôm hết chỗ vàng. Song em hiểu lòng anh nên không bao giờ bình luận.

Rút kinh nghiệm với nàng dâu trước nên ngay từ lúc em về, buổi sáng cưới buổi tối mẹ chồng gọi em ra bảo vàng cưới mang hết cho bà vay, vì bà thiếu một ít đang mua mảnh đất, tiền tiết kiệm sắp đến hạn chưa rút được, rút sớm mất hết lãi thì uổng. Bao giờ rút tiết kiệm được bà sẽ trả lại vàng cho em.

Em không phải người hiền đần để mà không hiểu bà đang suy tính gì, nhưng chỉ có hơn một cây vàng, cũng chẳng đáng là bao so với thu nhập của em, vài ba tháng là em kiếm lại được, nên em vẫn vui vẻ đưa cho bà giữ để bà yên tâm. Tất nhiên đúng như dự đoán của em, bà không bao giờ nói lại chuyện trả vàng. Em cũng không hỏi.

Em ở cùng bố mẹ chồng, sống rất thảo hiền. Có gì ngon em cũng đều mua nhiều cho cả nhà cùng ăn. Em mua đồ mới cho em bao giờ cũng nhớ đến mua gì đó thêm cho mẹ chồng, mua áo cho chồng thì sẽ mua thêm cho cả bố chồng nữa. Từ hồi em về hoa quả trong nhà lúc nào cũng ê hề, toàn đồ ngon và xịn. Nhà chồng em trước giờ các cụ tiết kiệm chẳng bao giờ mua hoa quả ngoại mà ăn. Mẹ chồng nói chồng em từ bé không thích ăn hoa quả, bố mẹ thì tuổi cao nhiều bệnh nền nên chỉ ăn dưa chuột với củ đậu. Dẫu mẹ nói vậy em vẫn mua, chừng 2 ngày là hoa quả em mua cũng hết.

Chồng em làm việc trong một công ty phần mềm máy tính, thu nhập anh khá tốt nên lương tháng anh đưa em giữ cả, tiền nong khác của anh em chỉ cần biết anh có bao nhiêu chứ không quản, bởi đó là tiền anh đầu tư, làm ăn, lúc lên lúc xuống không cố định. Chi tiêu gia đình vợ chồng em cùng gánh, em hỏi thì anh đưa thêm, em không hỏi anh coi như đã đủ. Tính em thoải mái, không bao giờ phải đay nghiến chuyện tiền nong, kể lể công sức với chồng.

Em nghĩ vợ chồng em được như vậy các cụ phải mừng, nhưng thật lạ là mẹ chồng lại không thích và càng ngày càng mang tâm lý đề phòng con dâu.

Mẹ chồng vay con dâu hết vàng cưới, còn muốn thâu tóm lương của con trai - Ảnh 1.

Mẹ chồng bảo tụi em tiêu xài hoang phí, nên đưa thẻ ATM của chồng em cho bà giữ (Ảnh minh họa: Getty Images)

Hôm rồi mẹ bảo tụi em còn trẻ tiêu xài hoang phí quá, rồi đề nghị chồng em giao thẻ ATM của anh ra để bà giữ hộ cho mai này còn có khoản mà phòng thân, con cái lớn còn lo cho chúng nó học hành.

Bà nói vậy nhưng trong thâm tâm em biết, bà sợ con dâu tiêu tiền của con trai, muốn em bỏ hết tiền của em ra lo chi phí gia đình trong khi tiền của con trai thì bà sẽ giữ. Bởi vì cái đứa đang giữ lương của chồng hàng tháng là em chứ ai.

Thật ra bà cư xử như vậy em thấy rất buồn cười. Cái thẻ ATM nó nào có ý nghĩa gì, thời buổi này vợ chồng mở điện thoại chuyển khoản cho nhau một cái là xong, giao cho bà tấm thẻ nhựa rỗng tiền bà cũng không biết được. Nhưng em không muốn làm vậy để lừa bà. Em sống rất đàng hoàng và sòng phẳng, xưa giờ không chịu được kiểu nhòm ngó tài chính, toan tính chi li khôn ăn người, nên với mẹ chồng như vậy nhiều khi thấy mất thiện cảm.

Chồng em cứ bảo hãy thông cảm cho mẹ, mẹ già rồi, tiền không kiếm ra nữa nên mới như vậy. Song em vẫn thấy thật khó chịu. Mẹ cư xử như vậy, dâu tốt cũng thành dâu xấu mất thôi.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 13 giờ trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 13 giờ trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.

Top