Mẹ gây khó dễ khiến tôi ế dài

| Tâm sự

Mẹ không muốn tôi hẹn hò qua mạng, luôn bắt tôi phải về nhà trước 21h nên tôi không dám nhận lời hẹn hò buổi tối.

Năm nay tôi đã 30 tuổi nhưng luôn sống dưới sự bao bọc, kiểm soát của cha mẹ. Ngoại hình của tôi không bắt mắt cho lắm mà vòng tròn quan hệ cũng ít ỏi, ít bạn nên khó "thoát ế". Tuy nhiên, bố mẹ chỉ muốn tôi quen những người mà bố mẹ biết hoặc yêu đồng nghiệp. Họ cũng sốt ruột chuyện tình duyên của tôi nhưng lại không thể mai mối tôi với bất kỳ ai. Thêm nữa, mẹ cũng không tin tưởng vào các mối quan hệ mà tôi tìm hiểu qua mạng hoặc các ứng dụng hẹn hò. Vì thế, tôi toàn phải tìm hiểu nam giới một cách lén lút qua các ứng dụng hẹn hò hoặc qua mạng.

Việc tìm được đối tượng để yêu đương đã khó khăn nhưng càng thêm gian nan khi mẹ tôi có tính thích kiểm soát. Mỗi khi tôi ra khỏi nhà vào buổi tối, mẹ đều yêu cầu tôi phải về trước 21h. Tôi từng liều ra ngoài tới 22h mới về nhưng mẹ mắng rất lâu và đỉnh điểm còn đòi từ quan hệ mẹ con. Một lần khác, tôi giấu mẹ đi xem mặt thì mẹ chạy xe máy theo, còn ngồi quan sát tôi trò chuyện cùng đối phương, liên tục gọi điện quấy rầy.

Do đó, mỗi khi hẹn hò ai thành công qua mạng, đến bước gặp mặt tôi đều phải hoãn tới cuối tuần - lúc được nghỉ làm để hẹn gặp. Tuy nhiên, tới khi tôi dắt được một người về ra mắt gia đình, mẹ tra hỏi người ta rất nhiều, ngăn cản tôi yêu đương vì cho rằng gia thế của họ không xứng với gia đình tôi. Hiện tại, tôi rất sốt ruột chuyện hẹn hò nhưng không biết phải làm sao để bố mẹ bớt gây khó dễ? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Hải Hà/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.