Mẹ già khắc khoải ngóng con bên ngoài phòng thi đại học
GiadinhNet - Con trong phòng thi, người mẹ già khuôn mặt khắc khổ đứng chờ bên ngoài mà lòng như lửa đốt, khắc khoải đềm từng giây, thầm mong cô con gái của mình thi đỗ đại học.
Sáng 9/7, tại điểm thi của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tại trường THPT Nhân Chính, thu hút những ánh nhìn đối với hàng trăm phụ huynh là hình ảnh người đàn bà chạc tuổi lục tuần, dáng vẻ hao gầy, trên đầu quấn chiếc khăn mặt để che nắng cứ đi đi, lại lại, nhấp nhổm không yên. Chốc chốc lại ra ngoài cổng trường nhìn vào phía trong nơi các phòng thi…
Đó là cô Trần Thị Trọng (59 tuổi, trú tại thôn Sông Mã, xã Đền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), có lẽ là phụ huynh lớn tuổi nhất có con đi thi tại Hội đồng thi nói trên. Trong lúc chờ con, cô Trọng tranh thủ ra lấy 2 suất cơm, cùng 2 chai nước được các sinh viên tình nguyện phát miễn phí và tìm một chỗ râm mát để tiếp tục ngồi chờ. Theo cô Trọng, cô đang ngóng chờ người con gái út đang dự thi đại học. Hai mẹ con cô đã bắt xe ra ngoài Hà Nội từ hôm 6/7, hai mẹ con chỉ có vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng cho mọi thứ chi tiêu phục vụ con đi thi đại học.
|
Cô Trần Thị Trọng đang ngóng chờ con gái thi đại học. Ảnh: Q.Huy |
Đây là lần thứ 2 cô Trọng ra ngoài Hà Nội, nhưng không quen đường xá gì. Với số tiền hơn 2 triệu đồng, hôm đi xe từ quê ra, xe đông, người nhồi nhét như nêm cối, tiền xe cũng mất vài trăm nghìn. Tới bến xe, cô và con gái được các tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn, gọi xe ôm giúp đưa về điểm thi. Chọn một nơi ở trọ gần điểm thi, cô Trọng đã đóng 1 triệu đồng cho 5 ngày ở trọ. Tiền ít, không dám mua sắm gì, mỗi bữa hai mẹ con cô ra ngoài quán ăn suất cơm chỉ 15-20.000đ/suất.
Nói về con gái đang thi, cô Trọng cho biết: “Con gái tôi tên là Nguyễn Thị Chín, vừa học xong lớp 12 trường THPT Hà Văn Mao, huyện Bá Thước. Trong gia đình, tính đến nay Chín là người học cao nhất trong gia đình, các anh chị thì người học đến lớp 11, người xong lớp 9 là thôi. Các anh chị khác cũng chỉ đến lớp 5, lớp 6. Chín là người con ngoan trong gia đình, rất chăm học, lại hay giúp đỡ bố mẹ việc nhà”.
|
Cô Trọng và thí sinh Nguyễn Thị Chín sau buổi thi sáng 9/7. Ảnh: Q.Huy |
Kết thúc môn thi, khi thấy Chín trở ra và nói làm được bài, cô Trọng vui mừng khôn xiết. Thí sinh Nguyễn Thị Chín chia sẻ: “Bài thi môn Địa lý em hoàn thành được hết, đề không quá khó và đều được em ôn tập kỹ. Em rất thích các môn học của khối C, nên đã đăng ký dự thi ở khối này. Em đã đăng ký dự thi vào ngành Công tác xã hội, mong rằng thi đỗ, cố gắng học tập để sau này ra trường được giúp đỡ nhiều người, sống có ích cho xã hội, cộng đồng”.
Thông báo