Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ không ngừng khóc khi kể về đứa con tội lỗi

Thứ năm, 07:43 04/07/2013 | Pháp luật

Người mẹ ấy không ngừng khóc khi kể về đứa con tội lỗi. Bà cũng không ngờ được chính sự chủ quan khi thấy nó có biểu hiện tâm thần mà không đưa đi điều trị đã đẩy gia đình vào bi kịch đau thương, đưa con vào tội ác.

Nước mắt người mẹ

Chúng tôi tìm đến căn nhà mà nạn nhân và kẻ thủ ác cùng sống bên nhau tại xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hoá), nơi đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, con trai đánh chết cha ruột của mình và đập vỡ đầu mẹ.

Ngôi nhà vách đất lọt thỏm giữa những triền đồi vùng cao Như Xuân (Thanh Hoá), mảnh đất im ắng, heo hút và ảm đạm đến rợn người.

Tiếp chúng tôi là người đàn bà gầy nhom, xơ xác, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, trên đầu với chi chit vết khâu vá- hậu quả từ những vết đâm chém của đứa con đứt ruột đẻ ra- đó là vợ của người chồng xấu số và mẹ của nghịch tử giết cha. Nhưng có lẽ những vết khâu trên đầu bà làm sao đau bằng cái nỗi đau mất chồng, con mang tội ác.

Mẹ không ngừng khóc khi kể về đứa con tội lỗi 1
Nỗi đau đớn không nguôi của nguời đàn bà có con là nghịch tử giết cha

Ngồi giữa căn nhà nền đất, bên cạnh là di ảnh người chồng đặt dưới bàn thờ sơ sài vài thứ, bà Lan (mẹ Quynh) nghẹn ngào kể lại câu chuyện đắng lòng đẫm nước mắt. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng ngày 14/6, khi Quynh và bố mẹ đang cùng ăn cơm tại lán trại của gia đình.

“Như thường ngày, hôm đó nó ăn cũng rất khỏe, tới bốn bát cơm đầy. Nó còn xúc thêm thức ăn đổ lên trên bát cho đầy tràn ra ngoài, rồi vừa ăn vừa nói. Thấy vậy tôi mới nhắc nhở nó im lặng đi và ăn cho khỏi rơi cơm ra. Bất ngờ, nó đứng phắt dậy rút cán dao quắm (loại dao dùng để phát cây rừng, dài chừng 50 cm, đã được rút lưỡi - PV) phang mạnh một nhát vào gáy bố nó. Tôi chỉ kịp nghe ông ấy nói một câu “Sao con lại đánh bố?” và nấc một tiếng thì ông ấy đi. Không kịp la lên thì tôi cũng bị nó đánh tới tấp vào đầu, máu bắn vào cánh quạt tung tóe. Tôi vừa ôm đầu vừa chạy kêu cứu rồi gục luôn” – người mẹ ấy nghẹn giọng trong tiếng nấc.

Cũng theo bà Lan thì lúc công an tới, Quynh vẫn ngoan ngoãn cho bắt trói vào gốc cây và không ngừng lảm nhảm “nói nhiều đau đầu nên đánh chết đi”.

Vén màn bi kịch

Vợ chồng ông Ông Vũ Cẩm Minh (52 tuổi) và bà Bùi Thị Lan, 50 tuổi (dân tộc Thổ, tại thôn Tân Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân) có 4 người con cả trai lẫn gái. Vũ Cẩm Quynh là con trai út (sinh năm 1990). Học chưa xong lớp 12, Quynh bỏ học theo anh trai thứ hai vào miền nam làm công nhân. Nhưng chỉ được khoảng một năm Quynh bỏ làm và đi lang thang ra ngoài.

Được anh thứ hai đưa về làm cùng chỗ nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn Quynh lại bỏ đi. Trong một lần tham gia đánh nhau cùng hội bảo kê ghe tàu Quynh đã bị đánh và bị công an bắt khiến anh trai phải bảo lãnh cho về. Từ đây, thấy em có biểu hiện khác lạ, hay múa máy, nói lảm nhảm, đầu năm 2012 anh trai đưa Quynh trở về Thanh Hóa.

Trở về quê, biểu hiện không bình thường của Quynh ngày càng rõ. Thấy con gái trong thôn là chạy theo khiến làng xóm cũng phải kinh hãi và luôn dè chừng. Đã nhiều lần bà Lan vận động chồng đưa con đi khám, điều trị, nhưng ông Minh lại cho rằng con đang bị “bề trên” đày đọa, vượt qua thử thách này Quynh sẽ trở thành “thầy”.

Mẹ không ngừng khóc khi kể về đứa con tội lỗi 2
Căn nhà nơi nạn nhân và kẻ thủ ác đã sống bên nhau

Hơn nữa, do nhà lại nghèo nên gia đình cũng không có tiền đưa để đưa Quynh đi khám và điều trị. Thời gian gần đây Quynh không ngủ, cứ ngồi nói lảm nhảm cả đêm, có khi nói tiếng Thái, tiếng Mường, có khi lại nói tiếng Tàu.

Từ đầu năm 2013, ông Minh, bà Lan đưa Quynh lên lán trại của gia đình cách nhà đang ở chừng 2 km. Tối tối bà Lan về nhà ngủ để ông Minh ở lại canh chừng Quynh. Nhưng bệnh tình có dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Có lần Quynh dùng dao chém vào giường ngủ của bố rách một vệt dài trên mùng. Lần đó ông Minh may mắn không bị thương, nhưng cũng cảnh giác hơn, mỗi lần đi làm về ông đều lấy lưỡi dao cất dấu đi, lúc nào cần lại mang ra lắp vào cán. Đồ đạc trong nhà cũng cẩn thận hơn.

Chính quyền địa phương và các đoàn thể đã từng nhắc nhở, khuyên bảo gia đình nên đưa Quynh đi khám, điều trị bệnh nhưng chính sự chủ quan và cái nghèo đã đẩy gia đình dẫn đến bi kịch đau lòng.

Theo Nguyễn Thuỳ
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Top