Thương tâm 4 em nhỏ bị tường đè chết
Xã hộiGiadinhNet - Khi múc xong khu đất sát bờ tường, chiếc máy xúc chuyển đi nơi khác làm, 5 em nhỏ liền chạy lại chỗ vừa múc đứng cho đỡ nắng, bất ngờ bức tường đổ sập vùi lấp 4 em nhỏ.
GiadinhNet - Những cái chết đầy bất ngờ, xót thương này để lại nỗi day dứt khôn nguôi cho người ở lại. Đây cũng là những thông tin gây bàng hoàng, chấn động dư luận tuần qua.
GiadinhNet - Khi múc xong khu đất sát bờ tường, chiếc máy xúc chuyển đi nơi khác làm, 5 em nhỏ liền chạy lại chỗ vừa múc đứng cho đỡ nắng, bất ngờ bức tường đổ sập vùi lấp 4 em nhỏ.
Trong lúc đang xem máy múc đào đất, 4 cháu nhỏ bất ngờ bị bức tường đổ xuống đè chết, một cháu may mắn sống sót.
Người mẹ ấy không ngừng khóc khi kể về đứa con tội lỗi. Bà cũng không ngờ được chính sự chủ quan khi thấy nó có biểu hiện tâm thần mà không đưa đi điều trị đã đẩy gia đình vào bi kịch đau thương, đưa con vào tội ác.
Sau nhiều tiếng rửa ruột và khâu lại những vết thương, vợ chồng nữ giáo viên ở thị trấn Lập Thạch vẫn bất tỉnh. Công an chưa lấy được lời khai.
GiadinhNet - Ngày 16/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Cầm Quynh (23 tuổi, trú tại xã Cát Tân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó vào hồi 10h30 ngày 14/6, hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng la hét thất thanh trong khu lán của gia đình ông Lê Cẩm Minh (52 tuổi, bố đối tượng Quynh).