Mẹ ngã quỵ khi phát hiện con trai tử vong trong tư thế treo cổ

| Xã hội

Người mẹ tới thăm con trai thì phát hiện cửa phòng khoá trái nên gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi ngờ nên người mẹ cùng hàng xóm tìm cách mở cửa vào thì thấy con trai đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 12/1, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong căn nhà khoá trái cửa ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, mẹ của anh T.T.C. (SN 1973, ngụ tỉnh Bình Dương) tới nhà của anh C. ở phường Định Hoà, TP.Thủ Dầu Một để thăm. Khi tới nơi, bà thấy cửa căn nhà khoá trái nên gọi cửa nhưng không thấy trả lời.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Nghi ngờ, bà cùng hàng xóm tìm cách mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì mọi người phát hiện anh C. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Người mẹ gào khóc ngã quỵ tại hiện trường. Chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi xót thương.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày, hiện trường mới được khám nghiệm xong.

Theo Tổ Quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.