Mẹ nhập viện, chúng tôi mới biết mưu hèn kế bẩn của vợ chồng em gái

| Tâm sự

Mẹ đã hứa với chúng tôi sẽ không sang tên nhà đất cho em gái út, vậy mà vẫn mắc phải mưu kế của vợ chồng em, sốc đến nhập viện.

Nhà tôi có 4 chị em gái, mọi người đều lấy chồng xa, không ai phụng dưỡng được mẹ già. Chúng tôi cũng không thể đón mẹ đến sống cùng vì còn có chồng và gia đình chồng.

Năm vừa rồi, vợ chồng em út quyết định về sống cùng mẹ tôi. Lúc đó mẹ vui lắm và hứa sẽ cho em ấy đất làm nhà. Chị cả đã gọi điện cho tôi, nói là em út tính tình lười biếng, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bốn năm trước mẹ bị bệnh nằm viện cả tháng mà vợ chồng em ấy không về chăm sóc, cũng chẳng biếu tiền, bây giờ đột ngột tốt với mẹ thì thật đáng lo ngại.

Sau đó, 3 chị em tôi cùng gọi điện về cho mẹ, khuyên bà không được cho đất em út. Tôi bảo khi cho đất rồi, vợ chồng em út có thể bán đi, đuổi mẹ ra đường lúc nào không hay. Lúc đó, mẹ đã đồng ý sẽ không cho đất nên mấy chị em tôi cũng yên tâm.

Mẹ nhập viện, chúng tôi mới biết mưu hèn kế bẩn của vợ chồng em gái - 1

Mẹ nằm viện, chúng tôi về chăm mới biết âm mưu của vợ chồng em út. (Ảnh minh họa)

Tuần vừa rồi, em út báo tin mẹ nhập viện, gọi các chị về chăm sóc, còn vợ chồng em ấy phải đi làm ăn xa, không thể phục vụ mẹ mãi được.

Ngay sau đó, 3 chị em tôi đều trở về. Lúc vào bệnh viện, tôi đã bật khóc khi biết mẹ nằm viện 2 ngày mà không có người nhà bên cạnh. Việc vệ sinh của mẹ đều nhờ vào hộ lý, đồ ăn thức uống thì nhờ người nhà giường bên cạnh mua giúp.

Vợ chồng em út đưa mẹ tôi vào bệnh viện và bỏ mặc bà ở đó, không hề quan tâm chăm sóc. Tôi gọi điện cho 2 em ấy thì đều ngoài vùng phủ sóng.

Tôi về nhà để lấy đồ cho mẹ thì choáng váng khi thấy có người lạ đến ở. Họ nói rõ đã mua nhà từ vợ chồng em tôi từ một tháng trước, đã giao cho em tôi 1,5 tỷ đồng, không thiếu một xu nào.

Tôi quay lại bệnh viện hỏi mẹ về chuyện cho em út ngôi nhà từ lúc nào. Mẹ bảo 3 tháng trước, em út đã khóc lóc than thân là số khổ; các chị gái ai cũng có nhà đàng hoàng để ở; còn em ấy đi làm vất vả cực khổ nửa đời người mà không mua nổi miếng đất để dựng nhà. Thương con út, mẹ đã ra phường sang tên sổ đỏ cho vợ chồng em ấy. Vì ngôi nhà chỉ đứng tên mẹ nên việc sang tên rất nhanh chóng dễ dàng. Sau khi có được sổ đỏ, vợ chồng em út đã gọi người bán nhà. Khi thấy chủ nhà mới đến ở, mẹ tôi sốc quá mà lâm bệnh.

Nhà mất, mẹ ốm nặng, vợ chồng em út bỏ trốn, 3 chị em tôi đang rất rối lòng. Với hoàn cảnh vướng víu chồng con và gia đình bên nội, chúng tôi không biết sẽ giải quyết chuyện nuôi mẹ thế nào trong những năm tới đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.