Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Nữ sinh ngoại thương bị lũ cuốn trôi khi đi làm tình nguyện: Hơn 4 tháng nay con chưa gặp bố

Thứ hai, 11:18 04/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sự ra đi đột ngột của em Vũ Thị Xoa do bị lũ cuốn trôi khi đang làm tình nguyện khiến cho người thân bàng hoàng. Họ không chỉ tiếc thương cho một sinh viên học giỏi, hoạt động tích cực mà ai cũng xót xa về hoàn cảnh khốn khó của gia đình.

Cô Nguyễn Thị Song (thứ 2 từ phải sang ) khóc ngất khi biết tin con gặp nạn. Ảnh: Đức Tùy
Cô Nguyễn Thị Song (thứ 2 từ phải sang ) khóc ngất khi biết tin con gặp nạn. Ảnh: Đức Tùy

“Cháu là niềm hi vọng của gia đình”

Gần 12giờ30 phút, trưa ngày 3/7, PV Báo GĐ&XH đã về đội 9, xóm Đình, thôn Cẩm Đới, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc (Hải Dương), cũng là lúc chiếc xe cứu thương tỉnh Quảng Ninh đưa thi thể em Vũ Thị Xoa (SN 1996, là một trong 3 sinh viên Trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn) và người thân trở về. Xe về đến đầu ngõ, người thân họ hàng, thầy cô giáo cùng bạn bè ra đón em trong niềm xót thương và tiếng khóc nghẹn ngào.

Đứng bên hiên nhà, ông Vũ Văn Lũy (bố em Xoa) khóc nức nở: “Khổ thân con tôi, sao con lại ra nông nỗi này cơ chứ. Mới hôm qua con còn gọi cho mẹ bảo để dành cho ít xoài, hôm nào hết đợt tình nguyện con về ăn. Thế mà hôm nay bố mẹ lại đón con về trong hoàn cảnh đau thương thế này. Khổ thân con tôi”.

Ông Vũ Văn Lời (bác ruột em Xoa) kể: Vào khoảng 8 giờ tối hôm qua (2/7), gia đình có nhận được điện thoại từ Quảng Ninh thông báo cháu Xoa cùng ba bạn sinh viên nữ khác bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy thi thể khi đang đi làm tình nguyện tại huyện Bình Liêu. Nhận được tin, cả gia đình như chết lặng không tin đó là sự thật. Khoảng 12 giờ đêm, xe ôtô ở Quảng Ninh về đón bố mẹ và người thân của em đến hiện trường. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, họ tộc có thuê một chiếc xe lên huyện Bình Liêu đón cháu về. Khi ra đến nơi, cháu Xoa cũng là sinh viên cuối cùng được các đơn vị cứu nạn tìm thấy.

“Lúc biết tin, gia đình họ tộc chúng tôi đau xót quá. Bố mẹ cháu ngất lên ngất xuống. Cháu Xoa không chỉ học giỏi, ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó mà còn là niềm hi vọng của gia đình, dòng tộc. Bố mẹ và anh trai cháu đi làm chỉ để muốn cháu học hành đến nơi đến chốn, đỡ vất vả cho cuộc sống sau này”, ông Lời tâm sự.

Ngồi khóc ngất bên người thân, bà Nguyễn Thị Song (mẹ em Xoa) không tin con gái mình đã mất. Trong tiếng nấc nghẹn của người mẹ, bà cho hay: “Trước khi đi làm tình nguyện tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), cháu Xoa có về nhà được vài hôm và xin phép tôi. Tôi đồng ý và bảo cháu giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Trước khi đi, cháu còn dặn tôi đủ thứ, đợi hôm nào bố đi làm ở Sài Gòn về, con sẽ tranh thủ về chơi. Ai ngờ đó là lần cháu nó về thăm nhà lần cuối và đến lúc mất cháu vẫn chưa được gặp mặt bố hơn 4 tháng nay”.

Tiếc thương đứa cháu ngoại tội nghiệp, vắn số, bà Kết nói giọng xót xa: “Từ nhỏ đến giờ cháu Xoa ở với tôi, biết gia đình khó khăn, nên cháu luôn cố gắng học tập, 12 năm học phổ thông, cháu đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Năm thi đại học cháu đạt 26,5 điểm. Mấy hôm trước, cháu còn khoe với tôi là năm học này cháu được học bổng của nhà trường”.

Trao đổi với PV, chị Trần Thị Hường, Phó bí thư huyện đoàn Bình Liêu (Quảng Ninh) thông tin, nhóm tình nguyện của Xoa có 21 thành viên đến huyện làm công tác tình nguyện từ cuối tháng 6. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên đến hôm 29/6, đoàn mới thực hiện nhiệm vụ quét dọn vệ sinh, môi trường, trao quần áo cho bà con dân tộc nghèo và sinh hoạt chi đoàn.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Di ảnh em Vũ Thị Xoa.
Di ảnh em Vũ Thị Xoa.

Hướng ánh mắt về di ảnh của cháu gái xấu số, ông Vũ Văn Lờ (bác ruột) khóc rưng rưng khi từ nay, cháu gái thân yêu của ông không còn nữa. Nén những cảm xúc đau đớn khi mất người thân, ông Lờ cho biết: Bố cháu Xoa là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Vì là con trai út, nên chú Lũy được anh chị em giao cho nhiệm vụ chăm sóc mẹ già. Năm 1989, chú Lũy xây dựng gia đình với cô Nguyễn Thị Song (người cùng quê). Do gia đình đông anh em và hoàn cảnh khó khăn, nên khi cưới nhau xong, vợ chồng chú Lũy được mẹ vợ cho mảnh đất liền kề để xây nhà sinh sống. Năm 1991, 1996 hai người con của chú lần lượt chào đời, trong đó em Xoa là con út.

Đứng bên cạnh di ảnh em gái, hai mắt anh Vũ Văn Long (anh ruột em Xoa) đỏ hoe không nói thành lời, chỉ biết cúi đầu cảm ơn mọi người đến hỏi thăm. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Khi ra quân, anh Long xin đi làm công nhân cho một công ty thuộc khu vực huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) để giúp bố mẹ có thêm kinh phí nuôi Xoa ăn học. Đến nay, anh vẫn chưa lập gia đình vì hoàn cảnh khó khăn và chờ em gái tốt nghiệp đại học.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, vì hoàn cảnh khó khăn, nên quanh năm suốt tháng chú Lũy đi làm thợ xây ở quanh vùng. Cách đây 4 tháng, chú vào TP HCM xây nhà cho cháu đằng nội. Trước khi xảy ra sự việc em Xoa, chú mới về được mấy hôm, nhưng hai bố con chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Ông Phạm Đăng Xuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) cho hay: Gia đình cháu Xoa tuy không phải là hộ nghèo của xã, nhưng cũng vào diện khó khăn. Bản thân mẹ cháu ốm đau thường xuyên, ngoài chăm sóc mấy sào ruộng khoán, mỗi khi hết mùa vụ lại tranh thủ đi làm công nhân ngắn hạn cho công ty gần nhà để có tiền cho cháu ăn học. Bản thân cháu rất ngoan, học giỏi và tích cực trong các hoạt động Đoàn của địa phương mỗi khi nghỉ hè.

“Chúng tôi rất đau xót khi biết tin cháu Xoa mất khi đang đi làm tình nguyện. Địa phương chúng tôi đã cử lực lượng an ninh, phân công các ngành đoàn thể có trách nhiệm đến hỏi thăm và giúp đỡ gia đình. Với hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi rất mong các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ gia đình cháu Xoa để gia đình cháu bớt sự đau thương, mất mát và khốn khó”, ông Xuyết cho biết thêm.

Hôm nay trong lễ tang của em Xoa, ngoài họ hàng nội tộc, bà con hàng xóm, các thầy cô giáo, còn có lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Trung ương đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Hải Dương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu. Nhìn những vòng hoa trắng, ai cũng xót xa, không cầm được nước mắt và cầu cho linh hồn em sớm siêu thoát.

Sau khi nhận được tin em Xoa bị lũ cuốn trôi, UBND tỉnh Quảng Ninh, huyện Bình Liêu đã hỗ trợ gia đình 12 triệu đồng. Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ 10 triệu đồng và các thầy cô trong khoa cũng gửi lời hỏi thăm chia sẻ đến gia đình. “Sau khi lễ tang của em Xoa được hoàn tất, chúng tôi sẽ xem xét về bảo hiểm thân thể của em. Nếu em có tham gia đóng bảo hiểm, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho gia đình được nhận trong thời gian sớm nhất”, bà Trịnh Thị Thu Hương, Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, cho biết.

Đức Tuỳ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top