Mới không gặp 3 tháng đã nghe anh rể thông báo chị tôi có con, cả nhà rất kinh ngạc, để rồi khi biết sự thật mới thấy phũ phàng

| Tâm sự

Tôi thắc mắc thêm thì anh rể không nói nữa, gọi cho chị gái thì máy luôn ở chế độ ngoài vùng phủ sóng. Đáng lẽ chị gái sinh em bé, gia đình tôi phải vui nhưng cả nhà ai cũng lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ chồng chị ấy nữa?

Vợ chồng chị gái tôi giàu có nhưng lấy nhau 4 năm nay chưa có con. Chị tôi luôn bảo lỗi là ở hai vợ chồng và cần điều trị lâu dài. Thương chị gái nên gia đình tôi chỉ biết an ủi động viên hai người.

Tuần trước, bất ngờ anh rể gọi điện báo tin chị gái tôi đã có em bé. Khi đó gia đình tôi vô cùng sốc. Bởi lần gặp chị gái gần nhất là 3 tháng, khi đó chị chưa có dấu hiệu của việc có bầu, sao giờ đã sinh con.

Ngay sau đó bố mẹ và tôi đến nhà chị gái tìm hiểu xem có chuyện gì? Đến nơi, thấy chị đang ru ngủ một đứa bé mới sinh. Thấy mọi người đến, chị rất vui và đã kể hết mọi chuyện cho cả nhà nghe.

Nghe anh rể thông báo chị tôi sinh em bé, cả nhà rất kinh ngạc, để rồi khi biết sự thật phũ phàng mà tôi lo thay cho chị - Ảnh 1.

Tôi rất sợ khi chị gái nuôi đứa nhỏ lớn lên, rồi mẹ nó lại về đòi và anh rể tôi bỏ rơi chị mất. (Ảnh minh họa)

Chị bảo hai vợ chồng biết không thể có em bé nên đã quyết định xin con nuôi. Anh rể gợi ý xin đứa trẻ này. Lần đầu gặp con, chị cũng thích nên đồng ý luôn. Thấy đứa nhỏ có cái miệng khá giống anh rể nên tôi nói là phải đi xét nghiệm ADN. Chị gái bảo rất tin tưởng sự chung tình của anh rể và không bao giờ nghi ngờ anh ấy.

Tôi đã gặp riêng anh rể để hỏi chuyện về đứa bé, lúc đầu anh cũng khẳng định là con nuôi. Khi tôi đòi xin vài sợi tóc của hai bố con để xét nghiệm ADN thì anh rể mới chịu nói thật.

Anh nói là đã qua lại với một người con gái khác, không ngờ cô ta có thai, đến lúc đó anh mới biết bản thân không bị vô sinh mà là chị gái tôi. Vì cô gái kia lẳng lơ, chơi bời nên anh không muốn con sinh ra có người mẹ như thế. Anh đã chia tay, còn cô gái đó cũng chẳng mặn mà với đứa con nên sau khi sinh đã đẩy cho anh nuôi.

Vậy mà chị gái tôi cứ nghĩ đứa nhỏ là con nuôi của hai người. Anh rể bảo tôi đừng nói bí mật này ra. Anh chỉ muốn chị gái tập trung nuôi con tốt.

Tôi rất sợ khi chị gái nuôi đứa nhỏ lớn lên, rồi mẹ nó lại về đòi và anh rể tôi bỏ rơi chị. Theo mọi người bây giờ chị tôi phải làm sao đây?


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.