Mỗi ngày đều nhận được bó hoa hồng trắng, tôi bất an vô cùng, tới ngày thấy mặt người gửi thì càng hoảng sợ

| Tâm sự

Mỗi ngày trước nhà tôi đều cắm một bó hoa hồng trắng lên cửa, tôi tò mò nên lén lắp camera theo dõi rồi chết sững khi thấy mặt người gửi chúng.

Vì phát hiện ra quá nhiều điểm bất đồng trong suy nghĩ, quan điểm sống và hành động nên tôi và N chia tay nhau. Khi tôi nói điều đó, N tỏ ra bất ngờ. Anh ta nói vẫn luôn yêu tôi, càng yêu thì càng sợ mất nên mới kiểm soát tôi chặt chẽ như thế. Nhưng với tôi mà nói, những hành động như đọc trộm tin nhắn, kiểm tra mail hay quản lí giờ giấc không phải là kiểm soát mà là xâm phạm đời sống riêng tư. Tôi không thích kiểu yêu đương sặc mùi chiếm hữu như vậy.

Mặc cho N van xin, tôi kiên quyết chia tay vì không chịu đựng nổi con người của anh nữa. Thấy tôi quá kiên quyết, N đã tuyên bố rằng tôi sẽ hối hận. Nhưng lúc đó, tôi chỉ cảm thấy thoải mái vì đã trút được một gánh nặng tinh thần quá lớn. Cuộc sống của tôi đã tự do tự tại, chẳng còn gò bó bất cứ điều gì và cũng chẳng còn sợ hãi điều gì, sợ hãi ai cả. Tôi có thể la cà chơi bời sau giờ tan làm. Tôi có thể đi shopping thoải mái mà không sợ người yêu tra hỏi, giận dữ.

Mỗi ngày đều nhận được bó hoa hồng trắng, tôi bất an vô cùng, tới ngày thấy mặt người gửi thì càng hoảng sợ  - Ảnh 2.

Mặc cho N van xin, tôi kiên quyết chia tay vì không chịu đựng nổi con người của anh nữa. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ, suốt cả tháng nay, ngày nào tôi cũng nhận được một bó hoa hồng trắng . Không nhiều, chỉ có ba bông được cắm lên cửa cổng. Mà hoa hồng trắng khiến tôi rất bất an.

Vì sống một mình nên tối nào tôi cũng cài cửa thật cẩn thận. Không yên tâm, tôi còn thuê người lắp camera . Sáng qua, hoa hồng trắng lại xuất hiện ngay ở cửa nhà. Tôi mở camera lên xem rồi sững sờ lẫn sợ hãi khi thấy đó chính là người yêu cũ của mình. Anh ta tìm đến nhà, cắm 3 bông hoa trắng lên cổng rồi nhìn ngó xung quanh một lúc mới bỏ về. Không hiểu sao, tôi lại sợ hãi đến run người.

Hiện tại, tôi đã chuyển về ở cùng với bố mẹ nhưng vì công việc nên vẫn phải chạy đi chạy về căn nhà mình ở. Mỗi lần về, tôi đều nơm nớp sợ hãi. Tôi không hiểu sao người yêu cũ lại cố chấp đến thế. Khi yêu, anh ta kiểm soát tôi đã đành, giờ chia tay cũng khủng bố tinh thần tôi bằng cách này là sao? Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi có nên hẹn gặp anh ta lần cuối để nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn không?

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.