Mỗi tháng bố chồng kiếm được hơn 100 triệu nhưng mẹ chồng vẫn phải đi làm giúp việc và tôi choáng váng khi biết được bí mật của hai người

| Tâm sự

Tôi không ngờ đằng sau sự giàu có hào nhoáng của nhà chồng ẩn chứa một bí mật đáng sợ bên trong.

Gia đình chồng tôi khá giàu có, tôi được sống trong căn biệt thự sang trọng, trong nhà có rất nhiều đồ giá trị. Nghe chồng tôi nói bố rất giỏi, tuy về hưu rồi mà ông vẫn đi làm và mỗi tháng kiếm được hơn 100 triệu.

Từ ngày tôi về làm dâu, rất ít khi gặp mẹ chồng vì bà về quê chăm sóc cụ nội, cụ năm nay gần 90 tuổi. Mỗi tháng mẹ chồng về nhà 1-2 ngày và tôi cũng chẳng nói chuyện được nhiều vì bà cứ lầm lũi, về là ở lỳ trong phòng, đến cơm cũng ít khi ăn cùng mọi người.

Tôi ái ngại nhất là việc lau chùi ngôi nhà quá rộng với nhiều đồ cổ, toàn sợ bị vỡ. Khi tôi mang thai con đầu lòng, tôi nói với bố chồng tìm người giúp việc nhưng ông im lặng làm tôi không dám bàn nữa.

Tuần trước, bất ngờ người mợ đưa cụ nội ra thành phố khám bệnh và ghé qua nhà chúng tôi chơi. Tôi đã hỏi mợ về tình hình sức khỏe của mẹ chồng ở dưới quê thế nào? Mợ nói là từ sau ngày tôi cưới, chưa gặp lại mẹ chồng tôi lần nào.

Mỗi tháng bố chồng kiếm được hơn 100 triệu nhưng mẹ chồng vẫn phải đi làm giúp việc và tôi choáng váng khi biết được bí mật của hai người - Ảnh 1.
Sống như thế chẳng khác gì hành hạ tình thần của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Sau khi mọi người ra về hết, tôi bắt chồng nói thật chuyện mẹ đang ở đâu làm gì? Không thể giữ được bí mật nữa, chồng tôi mới nói thật là bố mẹ đã ly thân từ khi anh ấy học cấp 3 dù vẫn sống chung nhà. Ngày đó bố kiếm rất nhiều tiền, mẹ chỉ việc ở nhà nội trợ. Khi bố bắt quả tang mẹ ngoại tình, ông rất hận nhưng không chịu ly dị. Bố mẹ sống cùng nhà nhưng không nói chuyện với nhau, bố không đưa cho mẹ đồng tiền nào. Sống như thế chẳng khác gì hành hạ tình thần của mẹ chồng.

Mỗi khi anh em chồng cần tiền thì hỏi xin bố. Mẹ không có chỗ để đi, cũng không muốn xa các con và tự biết lỗi của bà nên cam chịu sống tủi nhục trong gia đình.

Để có tiền lo cho bản thân, nhiều năm nay bà làm người giúp việc cho một gia đình ở cách nhà chúng tôi hơn 20km, mỗi tháng được nghỉ 2 ngày về thăm nhà. Tôi hỏi bố mẹ đã già rồi, sao bố không tha thứ cho lòng được thanh thản? Chồng nói là bố rất gia trưởng, cả nhà không ai dám cãi lời ông, nếu bố mà biết người con nào lén lút cho tiền mẹ thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Chỉ vì đi sai đường mà cả một đời mẹ chồng phải sống trong dằn vặt tủi nhục, sống trong giàu sang mà không được hưởng. Theo mọi người làm sao tôi có thể hàn gắn tình cảm của bố mẹ chồng đây?

(hienhoa...@gmail.com)

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.