Mỗi tháng chồng tôi kiếm được 5 triệu nhưng anh lại chi tiêu hết 20 triệu!!!

| Tâm sự

Chỉ đến khi những người lạ mặt xuất hiện, tôi mới biết số tiền chồng kiếm được mỗi tháng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được một năm nay, chưa có con. Tôi là công nhân, còn anh ấy làm thợ mộc cho xưởng gần nhà. Trước khi cưới, bố mẹ tôi cho mảnh đất và tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để làm nhà. Vì vậy sau khi cưới, chúng tôi không phải thuê phòng trọ, lương của tôi mỗi tháng để dành được 4 triệu. Còn lương của chồng giữ làm của riêng, anh ấy bảo sẽ để dành mua một suất đất.

Tháng nào chồng tôi cũng đưa bạn bè về nhà ăn uống nhậu nhẹt vài lần. Có lần tôi ngăn cản thì bị chồng mắng những từ khó nghe, từ đó tôi chẳng thèm nói gì nữa. Mỗi lần đi làm về nhìn thấy chồng đưa bạn về nhà ăn uống, tôi lại về nhà bố mẹ đẻ ngủ luôn ở đó, để mặc chồng muốn làm gì thì làm.

Cách đây 4 ngày, khi vợ chồng đang ăn cơm thì bất ngờ có nhiều người lạ gõ cửa. Chồng tôi vội vã ra mở cổng và nói chuyện khá lâu. Đến khi sốt ruột quá, tôi ra xem có chuyện gì nhưng họ đã bỏ đi mất, còn chồng kéo tôi vào nhà nói họ chỉ là bạn bè rủ đi nhậu.

Mỗi tháng chồng tôi kiếm được 5 triệu nhưng anh lại chi tiêu hết 20 triệu!!! - Ảnh 2.

Uất nghẹn, không ngờ chồng tôi lại chi tiêu hoang phí đến thế, giờ nợ nần thì bắt vợ trả. (Ảnh minh họa)

Nhưng trong số đó tôi để ý thấy có vài người xăm trổ nhìn mặt rất dữ tợn, tôi liên tục ép chồng phải nói rõ sự thật. Bất ngờ anh ấy quỳ sụp xuống chân tôi mà nói: "Anh đang nợ người ta 400 triệu, hãy cứu chồng được không em?".

Tôi vô cùng hoảng sợ, không hiểu chồng đã làm gì mà nợ nần nhiều tiền thế? Anh ấy nói là lương làm mỗi tháng được 5 triệu nhưng chi tiêu hết hơn 20 triệu. Ăn của bạn bè rồi phải trả lại, không có tiền chồng đã đi vay.

Uất nghẹn, không ngờ chồng tôi lại chi tiêu hoang phí đến thế, giờ nợ nần thì bắt vợ trả. Có bao nhiêu tiền đổ vào làm nhà hết rồi, tôi làm gì còn tiền chứ? Anh gợi ý là cầm cố sổ đỏ để vay tiền, sau này chồng sẽ kiếm nhiều tiền để trả lãi và nợ. Anh còn hứa hẹn không bao giờ tụ tập chơi bời với bạn bè nữa và sẽ kiếm tiền nuôi vợ con.

Những lời hứa của chồng hay lắm nhưng tôi thật sự không biết có đáng tin cậy không nữa? Theo mọi người tôi có nên cầm cố sổ đỏ để cứu chồng lúc khó khăn không?

(nganly...@gmail.com)

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.