Mỗi tháng đưa 4 triệu chi tiêu cho vợ vẫn thấy dư dả, tôi định rút bớt còn 3 triệu thì cô ấy tiết lộ một bí mật lớn

| Tâm sự

Vì muốn tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai nên tôi đã bảo vợ mỗi tháng sẽ đưa rút xuống còn 3 triệu, cô ấy chịu khó tính toán cẩn thận thì vẫn đủ.

Vợ tôi hiện tại đang ở nhà trông con, một mình tôi đi làm nuôi cả nhà. Con gái mới được 7 tháng tuổi, có lẽ cô ấy còn ở nhà thời gian khá dài nữa.

Vợ tôi nghỉ làm từ khi mang bầu, tình hình kinh tế chung thì ngày càng khó khăn, tôi cố gắng lắm mới giữ được công việc và mức lương như cũ.

Từ lúc vợ ở nhà, mỗi tháng tôi đưa cho cô ấy 4 triệu để chi tiêu ăn uống và mua sắm lặt vặt trong nhà. Tiền thuê nhà, điện nước và tiền mạng, mấy khoản cố định đó tôi đã đóng riêng. 4 triệu cho 2 vợ chồng, thiết nghĩ cũng ổn thỏa.

Tới nay vợ tôi chưa kêu than một lời hay đòi chồng đưa thêm tiền, bữa ăn trong nhà vẫn đầy đủ, tươm tất. Sau khi có con, cô ấy vẫn sắm được đồ dùng cho con và thi thoảng mua thêm sữa ngoài (bé nhà tôi ăn sữa mẹ là chủ yếu). Thấy đồng nghiệp lúc nào cũng kêu trời vì đưa cho vợ bao nhiêu tiền chi tiêu cũng không đủ, tôi thầm thấy mình may mắn.

Vì muốn tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai nên hôm vừa rồi tôi bảo vợ mỗi tháng rút xuống còn 3 triệu, cô ấy chịu khó tính toán cẩn thận thì vẫn đủ. Mấy khoản tiền nhà, điện nước, tôi đã đóng riêng rồi mà.

Thấy vợ im lặng, tôi tưởng cô ấy đồng ý. Ai ngờ vợ bỗng móc điện thoại, mở phần tin nhắn rồi giơ sát vào mặt tôi. "3 triệu mỗi tháng để cả nhà 2 người lớn 1 con nhỏ chi tiêu, anh tưởng đồ ăn thức uống bây giờ rẻ lắm đấy à?", cô ấy tức giận nói.

Mỗi tháng đưa 4 triệu chi tiêu cho vợ vẫn thấy dư dả, tôi định rút bớt còn 3 triệu thì cô ấy tiết lộ một bí mật lớn - Ảnh 1.
Sau đó tôi đã xin lỗi vợ về sự vô tâm của mình. (Ảnh minh họa)

Nhìn màn hình điện thoại mà tôi sững người khi thấy cả loạt tin nhắn chuyển khoản, đều đặn mỗi tháng vợ tôi nhận được 4 triệu từ bố mẹ vợ! Ngay từ khi cô ấy nghỉ làm ở nhà vì mang thai thì ông bà đã bắt đầu chuyển tiền cho con gái rồi. Vợ bảo bố mẹ cô ấy không muốn con gái mang tiếng ăn bám chồng, ông bà lại có khả năng nên sẽ giúp đỡ một thời gian, cho đến khi vợ tôi đi làm lại.

Sau đó tôi tìm hiểu mới biết vitamine, sữa bầu đều có giá chẳng hề rẻ, rồi còn tiền đi khám thai, lúc cô ấy chưa sinh con đã đủ thứ chi phí rồi. Sau này con ra đời lại càng tốn kém, vỏn vẹn 4 triệu làm sao mà đủ cho cả gia đình!

Vậy mà tôi còn định rút xuống 3 triệu, bảo sao vợ lập tức lật bài ngửa. Sau đó tôi đã xin lỗi vợ về sự vô tâm của mình và tăng tiền lên 6 triệu mỗi tháng, dặn vợ không nhận tiền của bố mẹ vợ nữa. Thực ra tôi đang muốn ghi điểm với ông bà, để ít nữa vay tiền bố mẹ vợ mua căn chung cư ở cho đỡ khổ. Thế mà giờ vợ vẫn nhận trợ cấp từ bố mẹ thì làm sao mà vay được. Giờ nên làm thế nào hả mọi người? Có nên gọi điện cảm ơn bố mẹ vợ rồi từ chối nhận trợ cấp tiếp không?

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.