Món “cháo ám” của phụ nữ

| Gia đình

Giadinh.net - Khang bắt đầu ngày làm việc bằng hai chén trà đặc, nóng rẫy và một điếu thuốc lá rồi mới ngồi vào bàn, bật máy vi tính. Dăm phút đầu, chưa có ý tưởng gì xuất hiện.

Một lúc sau, những ý tưởng mới hình thành, ý tưởng nọ chen ý tưởng kia, buộc Khang phải lựa chọn trong chốc lát. Đúng khi Khang múa mười ngón tay trên bàn phím thì máy điện thoại của anh đổ chuông.

- Anh đang ở đâu? – Vợ Khang hỏi.
- Anh đang làm việc ở cơ quan.
- Em chạy ra siêu thị một lát anh nhé! Lúc về em sẽ gọi cho anh.
- Em có thể đi hai, ba lát cũng được. Anh đang rất bận.
 
Sau cuộc điện thoại ấy, những ý tưởng vừa chợt hiện lên trong đầu Khang dã biến đi đâu mất. Anh phải hết sức tập trung tư tưởng để lục lọi trí nhớ. Anh làm việc đầy hào hứng. Những con chữ hiện ra, lấp lánh trên màn hình. Bỗng cái máy điện thoại di động của anh lại cuống quýt rung trong túi quần. Không cần đọc số máy, Khang cũng biết là vợ gọi. “Em về rồi anh ạ! Em mua cho anh một cái áo da Ý rất tuyệt. Trưa anh về ăn cơm mặc thử cái áo cho em ngắm một tí nhé. Em thích cái áo ấy lắm đấy”. “Không! Anh bận lắm. Trưa anh không về được đâu”. “Sao anh hờ hững thế? Anh không thích à?” – Giọng vớ Khang nghẹn lại. “Không phải thế! Nhưng anh quá bận, em hiểu không. Thôi nhé!”. Sau hai tiếng “thôi nhé” Khang tắt điện thoại luôn và lầu bầu: “Cứ “cháo ám” suốt ngày như thế này thì còn làm ăn được gì nữa. Chồng làm việc mờ cả mắt ra chứ có chơi bời, nhậu nhẹt, gái gú gì đâu”.
 

Đó là tình cảnh chung của nhiều đàn ông trên cõi đời này. Muốn không húp món “cháo ám” thì đừng yêu, còn đã yêu thì phải húp “cháo ám”. Hai tiếng “thôi nhé” và động tác tắt rụp điện thoại kia của Khang có thể khiến bà vợ bật khóc và suốt ngày hôm đó không làm được việc gì ra hồn cả. Đàn ông tối hôm trước cãi nhau với vợ, sáng hôm sau vẫn đi làm việc bình thường. Vì đàn ông coi công việc là ưu tiên số một. Còn đàn bà, nếu buổi tối vặc nhau với chồng thì sáng hôm sau không làm việc được. Vì với đàn bà, tình yêu là trên hết.
 
Vì nghĩ rằng vợ luôn giám sát quản lý mình nên cánh đàn ông thường rất khó chịu với món “cháo ám” của bà xã. Thật ra thì không phải thế. Các bà xã không hề có ý định giám sát, quản lý chồng. Đơn giản là vì tình yêu. Em yêu anh dù chỉ là tiếng nói. Đơn giản thế thôi. Cánh đàn ông cần phải hiểu điều đó.

Và khi hiểu được điều đó, cuộc điện thoại của Khang sẽ khác. “Cám ơn em, sao lại phải vất vả như vậy. Xong việc anh sẽ về ngay”… Nếu hiểu và làm như vậy thì món “cháo ám” của phụ nữ trở nên ngọt ngào và rất dễ húp.
 
Nhật Khánh
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.